Nghi va chạm với máy cày kéo rơ moóc, người đàn ông bị cán chết

Người đàn ông được phát hiện tử vong cạnh xe máy, gần đó là máy cày kéo theo rơ moóc tự chế.

Đến hơn 17 giờ chiều ngày 24-12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống trên đường Phan Văn Hớn đoạn gần Trường tiểu học Xuân Thới Thượng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nghe tiếng động lớn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong trên đường Phan Văn Hớn. Ảnh: NT

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong trên đường Phan Văn Hớn. Ảnh: NT

Nhiều người chạy ra phát hiện người đàn ông khoảng 50 tuổi tử vong cạnh xe máy không biển số, gần đó là máy cày kéo theo rơ moóc tự chế chở phân bò.

Ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân va chạm với máy cày kéo rơ moóc tự chế và bị cán tử vong. Ảnh: NT

Ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân va chạm với máy cày kéo rơ moóc tự chế và bị cán tử vong. Ảnh: NT

Theo thông tin ban đầu, công an nghi vấn nạn nhân đã va chạm với máy cày kéo rơ moóc, ngã xuống đường và bị chính phương tiện này cán tử vong khi cùng lưu thông trên đường Phan Văn Hớn hướng về Ngã Ba Giồng.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm gần xe máy, chiếc máy cày kéo rơ moóc tự chế dừng cách đó hơn 2 mét.

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: NT

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: NT

Công an huyện Hóc Môn sau đó phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Đến hơn 17 giờ chiều cùng ngày, hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: NT

Đến hơn 17 giờ chiều cùng ngày, hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: NT

Theo một CSGT, chiếc máy cày kéo rơ moóc không được phép lưu thông trên đường Phan Văn Hớn tuy nhiên tài xế đã bất chấp quy định.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nghi-va-cham-voi-may-cay-keo-ro-mooc-nguoi-dan-ong-bi-can-chet-post713656.html