Nghi phạm giết 2 mẹ con từng đến dò la trước khi gây án

Sau khi giết mẹ con bà Nga, Nhân đã lột lột khuyên tai, nhẫn vàng, xe máy của nạn nhân bỏ trốn về TP.HCM nghe ngóng thông tin. Vụ án sẽ công bố tại buổi họp báo lúc 15h hôm nay.

- Chiều 24/10, khi đi làm về, ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức, ngụ xã Quảng Thành, Châu Đức) phát hiện vợ là Phạm Thúy Nga (49 tuổi) nằm bất tỉnh, con trai Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) tử vong trong tư thế bị trói tay, đầu bị trùm chăn. Người dân đến đưa vợ ông Thường đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

- Sáng 26/10, nghi phạm Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long) bị bắt tại TP.HCM.

- Nhân là công nhân kỹ thuật của một công ty chuyên về cỏ nhân tạo ở quận 9, TP.HCM. Trước thời điểm gây án khoảng một tuần, anh ta được công ty điều động xuống huyện Châu Đức để trồng cỏ nhân tạo ở sân bóng mini của ông Thường.

Nghi phạm không nghĩ đến việc công an lần ra tung tích

Đại diện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói rằng, nghi phạm là người làm sân bóng cho gia đình nạn nhân. Do có ý định trộm cắp nên 4 ngày trước, Nhân đã đến thăm dò. Chiều 21/10, Nhân được chủ nhà mời ăn tối nhưng sau đó về. Khi đến ăn nhậu, anh ta đã quan sát ngôi nhà nên đã biết được các ngõ ngách. "Nghi can 20 tuổi cướp xe máy, nhẫn vàng, ví tiền, điện thoại... Số này chúng tôi đã thu lại được", đại diện cơ quan điều tra nói. Nhân bị bắt lúc 6h30 tại nhà trọ gần Bến xe miền Đông. Theo công an, Nhân không nghĩ đến việc công an tìm ra tung tích nên anh ta đi lại tự nhiên, không lẩn trốn. Khi lấy được xe máy, thanh niên 20 tuổi tháo biển số rồi dùng làm phương tiện di chuyển.

Đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết sau khi học hết lớp 9, nghi phạm gây ra vụ án lên TP.HCM làm công nhân cho công ty chuyên xây dựng sân bóng mini. Hiện chưa xác minh được người này có tiền án, tiền sự hay không.

Còn đại diện huyện Châu Đức nói vụ án vừa rồi cướp đi sinh mạng của hai người trong cùng một gia đình. Đây là điều khủng khiếp và chưa từng có tại huyện này. "Hàng trăm người tập trung tại hiện trường để nghe ngóng thông tin. Do vậy, chính quyền phải cử cán bộ đến khu vực để đảm bảo an ninh trật tự", ông Phạm Văn Hào, Phó bí thư thường trực huyện ủy Châu Đức nói tại cuộc họp.

Đúng 15h, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức cuộc họp báo về vụ án mạng xảy ra chiều 24/10 khiến hai người thân của ông Bùi Xuân Thường, Trưởng Ban dân vận huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) tử vong. Các nạn nhân vụ án gồm Phạm Thúy Nga (49 tuổi, vợ ông Thường) và Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, con trai ông Thường). Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các sở ngành tỉnh này cùng các cơ quan thuộc huyện Châu Đức. Hàng chục phóng viên của trên 20 cơ quan thông tấn báo chí có mặt. Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì.

Đọc được thông tin nghi phạm vụ án bị bắt, nhiều độc giả đánh giá cao nghiệp vụ cảnh sát Việt Nam. Linhem viết: "Hoan hô các chiến sĩ công an, các anh thật tài giỏi. Trong thời gian ngắn đã tìm ra thủ phạm. Nhân dân rất tin tưởng các anh trong mặt trận chống tội phạm". Còn Hàn Giang chia sẻ: "Trước tiên, xin dành những lời cảm phục, sự kính nể dành cho tướng Tiến và các điều tra viên tham gia phá án, trong thời gian ngắn đã bắt được hung thủ vụ trọng án. Còn với kẻ thủ ác này thì hắn có chết nghìn lần cũng chưa thích đáng với tội ác gây ra".

Đồ họa cung đường gây án và trốn chạy của nghi phạm

Một trinh sát tham gia bắt Châu Minh Nhân kể, thanh niên này làm công nhân kỹ thuật của một công ty chuyên về cỏ nhân tạo ở quận 9, TP.HCM. Trước thời điểm gây án khoảng một tuần, anh ta được công ty điều động xuống huyện Châu Đức để trồng cỏ nhân tạo ở sân bóng mini của ông Thường.

Cơ quan chức năng đã di lý Nhân về Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng cùng ngày phục vụ điều tra. Ảnh: Công an Nhân dân.

Sáng 26/10, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án khi lẩn trốn ở TP.HCM. Anh ta là Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long). Theo tướng Tiến, Nhân đột nhập vào nhà ông Thường để lấy tài sản. Tại đây, hắn dùng tuýp sắt đánh chết Toàn. Thấy bà Nga đi chợ về, hung thủ lao vào bóp cổ làm người phụ nữ 49 tuổi tử vong.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo nhanh về vụ án hai mẹ con tử vong ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, bà Nga tử vong do ngạt khí. Nạn nhân 17 tuổi tử vong trong tư thế nằm nghiêng, tay chân bị trói, đầu có nhiều vết thương. Khi xảy ra vụ án, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến gần đó theo dõi. Ảnh: Minh Hậu.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet.

Chiều 24/10, khi đi làm về, ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức, ngụ xã Quảng Thành, Châu Đức) phát hiện vợ là Phạm Thúy Nga (49 tuổi) nằm bất tỉnh, con trai Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) tử vong trong tư thế bị trói tay, đầu bị trùm chăn. Người dân đến đưa vợ ông Thường đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-giet-vo-con-truong-ban-dan-van-huyen-la-nguoi-trong-co-post692755.html