Nghị lực vượt khó của cô học trò khuyết tật

Dù không có đôi tay lành lặn như bao người nhưng cô học trò lớp 10 ở Cà Mau đã vượt qua mặc cảm để vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, được bạn bè, thầy cô quý mến.

Cách đây 16 năm, em Đỗ Thị Ngọc Mãi (ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau) chào đời trong sự ngỡ ngàng của người thân với khiếm khuyết ở tay. Tuy nhiên, dù bị mất 1 phần cơ thể nhưng với nghị lực phi thường, Mãi đã vượt qua mặc cảm để trở thành một đứa con ngoan hiền trong gia đình; một học sinh xuất sắc trong mắt bạn bè, thầy cô.

Ngọc Mãi viết chữ bằng đôi tay không lành lặn

Khi mới chào đời, Ngọc Mãi đã không có đôi tay lành lặn. Tuy cơ thể không được như bạn bè đồng trang lứa, nhưng em đã cố gắng để sống và học tập bình thường. Càng đáng khâm phục phục hơn khi suốt 10 năm học qua, Ngọc Mãi đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Do bị khiếm khuyết đôi tay nên những sinh hoạt cá nhân và việc học của Ngọc Mãi đều chậm hơn các bạn khác. Tuy nhiên, với quyết tâm vượt lên số phận, Ngọc Mãi đã không ngừng cố gắng, tự rèn luyện để có thể viết chữ nhanh hơn nhằm theo kịp bạn bè.

“Vì con không giống với các bạn khác nên có một số việc con làm chậm hơn, con phải cố gắng nhiều hơn để theo kịp các bạn. Môn học con thích nhất là Anh văn, nên ước mơ của con sau này là trở thành giáo viên dạy tiếng Anh”, Ngọc Mãi chia sẻ.

Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha là lao động chính nên ngoài giờ học chính khóa, Ngọc Mãi còn đỡ đần cha mẹ nhiều công việc nhà. Thời gian rảnh, em học theo các chương trình trên TV để trao dồi thêm kỹ năng về môn tiếng Anh mà mình yêu thích.

Dù bị khuyết tật nhưng Ngọc Mãi luôn phấn đấu, nỗ lực vì tương lai

Khi thấy con gái chào đời với dị tật đôi tay, cha mẹ Ngọc Mãi đã khóc rất nhiều, vì thế họ đã dành trọn tình thương cho em. Ngoài khiếm khuyết về đôi tay, các thể trạng khác của Ngọc Mãi đều phát triển bình thường. Lên 3 tuổi, Ngọc Mãi đã biết tự ăn cơm, 6 tuổi em được gia đình tạo điều kiện cho đến trường học.

Cha mẹ Ngọc Mãi rất tự hào về sự cố gắng của em. Những ngày đầu đi học, do phải sang sông bằng xuồng, cha mẹ em lo sợ con bị đuối nước nên dạy em bơi. Thấy bạn bè chạy xe đạp, Ngọc Mãi cũng cố gắng tập để tiện hơn cho việc đến trường.

Bà Nguyễn Thị Nhớ (mẹ Ngọc Mãi) chia sẻ: “Ban đầu gia đình dự định cho bé đi học để biết mặt chữ thôi. Tuy nhiên, khi thấy Mãi biết đọc, biết viết thì gia đình cố gắng tạo điều kiện cho cháu học tiếp, mong muốn sau này con có được cái nghề tự lo cho bản thân. Vì vậy gia đình luôn động viên con nỗ lực, cố gắng trong học tập”.

Nghị lực đáng nể của cô học trò khiếm khuyết về hình thể

Suốt 10 năm nay Ngọc Mãi chưa một ngày nghỉ học. Em không ngừng cố gắng, nâng cao thành tích học tập để đền đáp công ơn của cha mẹ, thầy cô và những người đặt nhiều kỳ vọng ở mình. Nhờ đó, suốt 10 năm liền Ngọc Mãi đều là học sinh khá, giỏi và nằm trong top đầu của lớp.

Thầy Huỳnh Hữu Ý, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C4, Trường THPT U Minh nói: “Dù khuyết tật nhưng Ngọc Mãi rất chăm ngoan, học giỏi, có ý chí phấn đấu trong học tập và hòa đồng với bạn bè. Ngọc Mãi là tấm gương sáng để các bạn khác noi theo. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có những chương trình, hoạt động để động viên, giúp đỡ cho Ngọc Mãi phấn đấu trong học tập”.

Trần Khải

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nghi-luc-vuot-kho-cua-co-hoc-tro-khuyet-tat-197086.html