Nghị lực của cậu học trò khuyết tật

Phan Thành Thân (sinh năm 2008, ngụ ấp Phước An, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành), học sinh lớp 10A7, Trường THPT Hoàng Văn Thụ (huyện Châu Thành) bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng em vẫn nỗ lực từng ngày, quyết tâm theo đuổi việc học, với ước mơ được trở thành giáo viên dạy tin học.

Phan Thành Thân (thứ 4 từ trái qua) cùng các bạn nhận học bổng năm 2023.

Ông nội của Thân từng tham gia kháng chiến, bị nhiễm chất độc da cam, sau đó để lại di chứng cho cả hai cha con Thân. Khi sinh ra, hai cha con bị dị tật tay ngắn, hai tay không có bàn tay, mỗi bàn tay chỉ có 1 ngón.

Dù cơ thể không được lành lặn như các bạn cùng trang lứa nhưng Phan Thành Thân vẫn khát khao đến trường, em thích được đi học để sau này có công việc ổn định, phụ giúp gia đình.

Chị Lê Thị Cúc (42 tuổi) mẹ của Thân cho biết, khi mới vào lớp 1, sức khỏe của Thân khá yếu, nhiều lúc không thể vận động theo ý mình. Thân muốn học viết chữ nhưng không do có bàn tay nên phải kẹp cây viết vào khuỷu tay để viết.

Quá trình tập luyện rất khó khăn, những nét chữ ban đầu khá nguệch ngoạc, Thân không thể điều chỉnh theo ý muốn. Với lòng quyết tâm và sự kiên trì tập luyện ngày đêm, em đã có thể thành thạo dùng khuỷu tay để viết chữ. Từ đó, Thân bắt đầu đến trường, sinh hoạt và vui chơi cùng mọi người.

Thân nói: “Năm đầu tiên học ở trường cấp 2, đôi lúc em buồn và mặc cảm khi bản thân không được sinh hoạt bình thường như các bạn. Tuy nhiên, gia đình, thầy cô, bạn bè vẫn luôn đồng hành, động viên giúp em thay đổi suy nghĩ, quyết tâm rèn luyện, học tập tốt”.

Dù là người khuyết tật, cha của Phan Thành Thân cũng cố gắng theo học trường nghề, học khóa kỹ thuật máy vi tính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó làm giáo viên dạy Tin học cho học sinh, người dân trên địa bàn xã.

Phan Thành Thân chú ý nghe thầy cô giảng bài, chép bài và làm đầy đủ các bài tập được giao.

Thừa hưởng niềm đam mê của cha, Phan Thành Thân cũng rất yêu thích và sử dụng thành thạo máy vi tính. Quá trình học tập, em thường tìm đọc thêm tài liệu bổ sung kiến thức các môn văn hóa thông qua mạng internet. Nhờ sự nỗ lực của bản thân, từ lớp 1 – 9, kể cả học kỳ 1 của lớp 10, em đều đạt học sinh tiên tiến.

Không chỉ nỗ lực trong học tập, Phan Thành Thân còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Thầy Nguyễn Thành Tài- Tổ trưởng bộ môn giáo dục thể chất, Trường THPT Hoàng Văn Thụ cho biết, Thân là trường hợp học sinh khuyết tật có thể miễn học môn thể dục nhưng em vẫn xin phép nhà trường cho tham gia học. Ham học hỏi, dám đương đầu với thử thách, Thân đã vượt qua khó khăn, học tốt môn thể dục.

Em Nguyễn Phước Thọ, bạn học của Thân tâm sự: “Thân rất chịu khó trong học tập, thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Sau một thời gian tiếp xúc, mọi người đều yêu mến, khâm phục ý chí, nghị lực và tinh thần học tập của Thân”.

Theo cô Phạm Thị Thanh Huyền- giáo viên chủ nhiệm, quá trình học tập Thân rất siêng năng, chú ý nghe thầy cô giảng bài, chép bài và làm đầy đủ các bài tập được giao. Đối với những bài tập khó, em mạnh dạn đến gặp thầy cô để nhờ hướng dẫn thêm. Ý chí, nghị lực đó khiến thầy cô rất thương và yêu quý Thân.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, biết được hoàn cảnh và tinh thần học tập nghiêm túc của Phan Thành Thân, Ban giám hiệu cùng thầy cô trong trường luôn tạo điều kiện giúp đỡ em cả về vật chất lẫn tinh thần. Hy vọng rằng em sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng đạt được ước mơ của mình.

Phương Thảo - Hà Quang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/nghi-luc-cua-cau-hoc-tro-khuyet-tat-a171099.html