Nghẹt thở đường ra bến xe về quê đón tết

Do lượng người cùng phương tiện đổ dồn về bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TPHCM) về quê ăn tết trong hai ngày cuối tuần qua khiến khu vực bến xe bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm người đi xe buýt, taxi sợ trễ chuyến nên bỏ xe, xách va li đi bộ vào bến. Những xe vào bến xe Miền Đông để giải tỏa khách gần như bị chôn chân ngoài bến khiến hành khách chờ nhiều giờ mới được lên xe.

Những ngày cuối năm, đường vào bến xe Miền Đông luôn kẹt cứng. Ảnh: MINH QUÂN

Từ 15h ngày 21.1, tình trạng ùn ứ giao thông đã xảy ra tại nhiều tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông như: Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, QL13 khiến hàng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một. Trước cổng vào bến xe Miền Đông (đường Đinh Bộ Lĩnh) - nơi có nhiều xe khách vào bến bị ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều người điều khiển xe gắn máy chở người thân ra bến xe phải tìm các con hẻm để tìm đường đi nhưng vẫn không thoát kẹt. Càng về sau, tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực cổng vào bến xe Miền Đông đã kéo dài đến cầu Bình Triệu 2. Các phương tiện qua cầu phải nhích từng chút, thậm chí nhiều người điều khiển xe gắn máy hai bánh phải leo lên lan can cầu để chạy.

Anh Nguyễn Văn Phú (ngụ tại Q.Thủ Đức) cho biết, từ 16h30 anh chạy xe gắn máy chở người thân ra bến xe Miền Đông về quê nhưng để vào được bến mất hàng giờ đồng hồ dù chỗ ở của anh cách bến chỉ hơn 2km. “Ngày thường các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông đã kẹt nhưng mấy ngày qua là kẹt kinh khủng nhất”. Trong khi đó, hàng trăm người đi xe buýt, taxi sợ trễ chuyến nên bỏ xe, xách vali đi bộ vào bến. “Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng chiều ngày 21.1 tôi liền đi xe buýt ra bến xe.

Tuy nhiên, trên đường đi đã gặp phải nhiều điểm ùn tắc. Trong đó, xe buýt phải mất gần tiếng đồng hồ để di chuyển từ Ngã tư Hàng Xanh tới gần bến xe. Khi còn cách cổng vào bến xe Miền Đông khoảng 500m thì kẹt cứng không thể di chuyển. Nếu tiếp tục ngồi trên xe buýt, tôi sợ không kịp lên xe về quê” - anh Hùng - một hành khách nói.

Những xe khách vào bến để giải tỏa khách bị mắc kẹt bên ngoài BXMĐ khiến hành khách chờ nhiều giờ mới được lên xe về quê. Tại khu vực sảnh chờ, nhiều người nằm ngủ vật vờ trên ghế chờ do phải chờ lâu. “Tôi đi xe về Phú Yên với giờ xuất bến là 18h nhưng tới 19h nhân viên nhà xe còn thông báo khách đợi thêm vì kẹt đường, xe chưa thể vào bến” - chị Thủy (quê Phú Yên) - nói.

Ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông, cho biết trong hai ngày 21 và 22.1 lượng khách qua bến đạt hơn 40.000 người/ngày và 1.500 chuyến xe xuất bến/ngày đưa người dân về quê đón tết. Để giảm ùn tắc trên các tuyến đường xung quanh bến xe, ông Huy cho biết biến xe đang tích cực phối hợp với lực lượng CSGT thuộc Công an Q.Bình Thạnh thường xuyên túc trực tại khu vực “nóng” xung quanh bến xe để điều tiết giao thông. Đồng thời, lực lượng Thanh tra Sở GTVT cũng có mặt để xử lý các phương tiện đón, trả khách trái phép bên ngoài bến. Ngoài ra, Bến đã di dời 80 xe khách ra ngoài khu vực bến, chờ luân phiên vào bến rước khách.

Không được lên tàu vì mua vé từ “cò”

Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn), cho biết ngày 21.1, ga Sài Gòn đã phát hiện trường hợp đầu tiên hành khách không được lên tàu vì mua vé của “cò” dẫn đến thông tin trên vé không khớp với giấy tờ tùy thân. Ông Văn cho biết, hiện nay vé tàu tết vào ngày cao điểm đi chặng Sài Gòn về các tỉnh miền Bắc đã được bán hết. Tuy nhiên, hành khách vẫn còn cơ hội mua vé do mỗi ngày có khoảng 300 - 400 trường hợp trả vé. Ngoài ra, ga Sài Gòn còn tổ chức bán vé tăng cường ngồi ghế trên một số chuyến. M.Q

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/nghet-tho-duong-ra-ben-xe-ve-que-don-tet-632909.bld