Nghệ sĩ vĩ cầm Vanessa Mae hoàn tất giấc mơ Olympic

Cuối cùng giấc mơ của Vanessa Mae đã trở thành hiện thực.

Nghệ sĩ vĩ cầm Vanessa Mae

Môn trượt tuyết đổ dốc đã kết thúc và nghệ sĩ dương cầm Vanessa Mae chỉ về cuối cùng trong số những vận động viên thi đấu. Nhưng điều đó không quan trọng bởi cô gái mang hai dòng máu Thái Lan và Trung Quốc, thi đấu dưới lá cờ Thái Lan, đã hoàn thành giấc mơ từ thuở nhỏ cùng môn thể thao trượt tuyết.

Vanessa Mae đã tạm xa cây vĩ cầm để thực hiện giấc mơ trượt tuyết tại Olympic

Với chiều cao 1m60, Mae nhìn giống như một búp bê nhỏ bé so với những vận động viên thể thao chuyên nghiệp với cơ bắp. Lần đầu tiên dự Olympic mùa Đông, Vanessa Mae thi đấu… cẩn thận và đầy khoa học để có thể hoàn tất cả chặng đường, dù điều đó khiến Mae về sau nhà vô địch Tina Maze tới 50 giây. Có lẽ điều khác nhau giữa Mae so với những đối thủ chính là cô thi đấu với sự đam mê, chứ không phải là một nghề nghiệp.

Lá cờ Thái Lan hiện diện ở Olympic mùa Đông

Cán đích cuối cùng nhưng Vanessa Mae đã giành "huy chương vàng" của riêng mình

Một người nghệ sĩ đã bán được hơn 10 triệu album và có khối tài sản lên tới 30 triệu bảng, Vanessa Mae cũng không thi đấu vì những khoản tiền thưởng. Cô dự Olympic mùa Đông chỉ để thực hiện giấc mơ của chính mình. “Tôi đã khóc khi nhìn thấy ngọn lửa Olympic,” Mea xúc động với lá cờ Thái Lan, một đất nước mà chẳng có bất kỳ bông tuyết nào.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nghe-si-vi-cam-vanessa-mae-hoan-tat-giac-mo-olympic-c9a167255.html