Nghệ sĩ trẻ với ước vọng đầu Xuân

Một mùa xuân mới lại về với cả một bầu trời nhiệt huyết, khát khao được cống hiến, thời điểm này, những nghệ sĩ (NS) trẻ cũng đang tất bật với lịch tập luyện, biểu diễn và ấp ủ những dự định trong năm mới. Những ngày cận tết, chúng tôi có dịp gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ về những kỷ niệm bên gia đình vào dịp xuân về cũng như công việc, kế hoạch của những NS trẻ.

Trần Minh

Để gặp được các NS vào những ngày cuối năm thật không dễ dàng bởi thời điểm này, họ đang tất bật tập luyện hoặc biểu diễn phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa. Theo NS trẻ Trần Minh (SN 1987), Đoàn Cải lương Long An, từ những tháng cuối năm, cả đoàn bận rộn, “ngày tập, tối diễn” cho đến tết. Vất vả là thế nhưng ai cũng phấn khởi vì sắp được chào đón một mùa xuân mới, lòng người cũng hân hoan hơn. Quê ở tận huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, NS Trần Minh theo nghề và “bám trụ” tại mảnh đất Long An từ năm 2012 đến nay. Năm 2020 là cái tết thứ 8 anh xa gia đình. Mỗi dịp xuân về, trong lòng anh lại đong đầy cảm xúc.

Anh kể, đã theo nghề hát thì ngày lễ, tết cũng là lúc người NS bận rộn nhất, phải “hy sinh” niềm vui riêng để phục vụ khán giả. Ngần ấy năm theo nghề cũng là bấy nhiêu năm anh không thể có mặt ở quê nhà để sum họp gia đình trong đêm giao thừa. “Chúng tôi cũng quen với việc xa quê, thế nên, trong những ngày xuân, tuy có phần nào nhớ nhà nhưng được biểu diễn, mang lời ca, tiếng hát đến khán giả khắp nơi, được mọi người yêu mến thì đâu đâu cũng là nhà”.
Theo NS Trần Minh, năm 2020, anh sẽ cùng các đồng nghiệp tích cực tập luyện để tham gia cuộc thi “Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc” - là tiền đề để ghi dấu thành tích cá nhân cho con đường sự nghiệp. Do đó, ai cũng nỗ lực hết mình. Anh còn mong muốn trong năm mới sẽ được tiếp tục học hỏi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để ngày càng hoàn thiện bản thân, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa.

Võ Hoàng Dư

Còn với NS trẻ Võ Hoàng Dư (SN 1994), người con của quê hương Long An, tuy không ở xa như Trần Minh nhưng anh cũng có những cảm xúc đặc biệt khi biểu diễn tại quê hương mình. Hoàng Dư nhớ lại, năm ngoái, khi biểu diễn văn nghệ đêm giao thừa tại thị xã Kiến Tường, tuy gần nhà (quê Võ Hoàng Dư tại xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa) nhưng anh không thể về sum họp, tận hưởng không khí ấm cúng bên người thân nên cũng có chút bồi hồi. “Tuy nhiên, khi đã theo nghề thì tôi luôn xác định đồng nghiệp cũng là anh em một nhà, chúng tôi vẫn đầy ắp tiếng cười sum vầy bên nhau. Vì niềm vui chung của khán giả, mình vui xuân muộn một chút cũng không sao!” - Võ Hoàng Dư chia sẻ.

Năm 2020, bên cạnh tham gia cuộc thi “Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc”, anh đang ấp ủ thực hiện 2 MV liên khúc bolero song ca và liên khúc lý kết hợp bài bản cải lương về các tỉnh miền Tây.

Với Hoàng Dư - chàng trai sinh ra và lớn lên tại vùng Đồng Tháp Mười, thì hình ảnh sông nước, cuộc sống, con người thật thà, chất phác của miền Tây vô cùng thân thương, gắn bó. Thế nên, đây cũng là chủ đề để anh lựa chọn đưa vào MV, không chỉ giới thiệu giọng ca của bản thân mà còn là quảng bá hình ảnh quê hương đến khán giả gần xa.

Bùi Thị Diễm Phương

Còn diễn viên xiếc trẻ Bùi Thị Diễm Phương (SN 1989, quê xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa), thuộc Đoàn Xiếc Long An, từ ngày theo đoàn vào năm 2005 đến nay, chỉ có 2 lần chị được đón tết bên gia đình. Không chỉ ngày tết mà cả những ngày thường, đi biểu diễn xa nhà, cứ mỗi buổi chiều về, thấy nhà nhà lên đèn, dùng bữa cùng nhau là chị lại chạnh lòng, “thèm” cảm giác đầm ấm đó vô cùng!

“Hễ lên sân khấu thì tạm quên nhưng đêm về thì tôi nhớ lắm, nhớ nồi thịt kho, tô canh khổ qua dồn thịt của mẹ, nhớ hương vị mứt ngọt ngào do mẹ làm cùng nụ cười ấm áp bên những người thân yêu rất nhiều!” - Diễm Phương chia sẻ. Tuổi đời còn trẻ nhưng Diễm Phương đã theo nghề được 14 năm. Một số tiết mục chị thường biểu diễn là tung hứng, tượng người, đi xe đạp tập thể,… Diễm Phương chia sẻ, vì hoàn cảnh gia đình nên bản thân đã sớm tự lập, theo đoàn xiếc từ khi vừa học xong lớp 9. Là con gái, theo nghề nhiều mạo hiểm và khó khăn này, chị phải luyện tập rất nhiều để cơ thể dẻo dai, uyển chuyển. Để có thể biểu diễn tự tin trên sân khấu, một diễn viên xiếc phải thuần thục các động tác để phối hợp ăn ý với đồng đội cũng như diễn độc lập. Tuy nhiên, dù vất vả đến mấy thì chị vẫn cố gắng vượt qua, vì đã “theo” nghề rồi thì cố gắng “níu” nghề. Chị tự nhận mình chưa giỏi như nhiều anh chị lâu năm trong nghề, cần rèn luyện nhiều để tiến bộ hơn.

Trong năm mới, Diễn Phương hy vọng sẽ được học hỏi, trau dồi nhiều hơn để ngày càng hoàn thiện chuyên môn, chị cũng mong ước những năm sau sẽ có nhiều cơ hội sum họp bên gia đình vào dịp tết - một ước muốn đơn giản với nhiều người nhưng thật khó với những người đã trót theo nghiệp biểu diễn.
Tạm gác lại những bộn bề lo toan, những nỗi niềm của năm cũ, như mọi người, những NS trẻ cũng đang hân hoan đón chào năm mới. Mùa xuân hay được ví von là mùa của tuổi trẻ, của nhiệt huyết, tin chắc rằng, với niềm tin, sự quyết tâm, những NS trẻ cùng dự định của họ sẽ thành công mỹ mãn trong năm mới. Tất cả những khó khăn hôm nay sẽ là động lực để họ vươn lên và vững bước trên con đường mình đã chọn./.

Cát Tường

Nguồn Long An: http://baolongan.vn/nghe-si-tre-voi-uoc-vong-dau-xuan-a88594.html