Nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh qua đời ở tuổi 70 vì đột quỵ

Nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh đột ngột qua đời ở tuổi 70 vì đột quỵ khiến bạn bè, đồng nghiệp cũng như những khán giả say mê làn điệu ví, giặm Nghệ Tĩnh tiếc thương.

Theo thông tin từ phía gia đình, nghệ nhân Hồng Oanh đã đột ngột qua đời ở tuổi 70 vào tối 13-2 vì đột quỵ.

Nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh (1955-2024). Ảnh: Tư liệu

Được biết, nghệ nhân Hồng Oanh đột quỵ khi đang đi chúc tết. Dù gia đình đã đưa vào bệnh viện để cấp cứu nhưng được chẩn đoán xuất huyết não sẽ không qua khỏi và được gia đình đưa về nhà.

Nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh tên thật là Nguyễn Thị Hồng Vanh. Bà sinh năm 1955 tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bà là con thứ 3 trong một gia đình có 8 người con, nhiều đời làm thầy thuốc chữa bệnh cứu người. Bố bà từng công tác tại Hội Đông y huyện Thạch Hà, mẹ là một nông dân.

Cả hai đều yêu thích, say mê dân ca ví giặm và Truyện Kiều vì vậy từ nhỏ bà đã yêu mến bộ môn nghệ thuật này.

Năm 1974, sau khi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lý Tự Trọng, bà đi học ngành thống kê, ngành chính sách tiền lương và về làm kế toán tại UBND huyện Thạch Hà.

Năm 1981, bà lấy chồng người Thạch Lạc, là một chiến sĩ giải phóng quân; sau đó theo chồng vào miền Nam (tỉnh Tiền Giang) công tác.

Năm 1989, bà cùng 2 người con (1 gái, 1 trai) vào TP. HCM lập nghiệp. Tại TP. HCM, nghệ nhân Hồng Oanh bắt đầu tham gia công tác xã hội, sinh hoạt ở nhiều CLB và đem tiếng hát của mình cùng những câu hò, điệu ví đến với người dân TP. HCM.

Năm 2016, với sự ủng hộ của Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh ở TP HCM, CLB Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh phía Nam ra đời.

Dưới sự dẫn dắt của nghệ nhân Hồng Oanh, CLB nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, được Đài Truyền hình TP HCM (HTV), Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM (VOH) thường xuyên mời tham gia các chương trình lớn, tạo sức lan tỏa rộng rãi phong trào nghe và hát dân ca ví, giặm ở thành phố mang tên Bác.

Nghệ nhân Hồng Oanh cũng đã tổ chức sản xuất 1 bộ CD hát thơ Kiều bằng phong cách 3 miền, do bà và các nghệ nhân nổi tiếng trong cả nước tham gia thể hiện. Bà cũng đã xuất bản 4 tập thơ, 1 cuốn sách về lễ hội.

Đáng chú ý là tập thơ "Đường về xứ Nghệ" dày 2.000 trang, với khoảng 1.800 bài thơ của trên 600 tác giả tiêu biểu là người Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bà cũng đạt nhiều giải thưởng như Huy chương Vàng Festival Huế cho chuyển thể chầu văn tác phẩm “Sài Gòn TP Hồ Chí Minh”; Huy chương vàng 2002 tại Hà Nội cho chuyển thể chầu văn Tác phẩm “Quận Hai hội ngộ”; Huy chương bạc ca trù toàn quốc 2018 cho tác phẩm “Sài Gòn TP Hồ Chí Minh".

Nghệ nhân Hồng Oanh được trao danh hiệu nghệ nhân nhân dân hồi tháng 3-2024. Ảnh: VĂN HÀ

Ngày 4-3-2022, tại TP HCM, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Hồng Oanh được Chủ tịch nước phong tặng Nghệ nhân Nhân dân.

Hồi tháng 4-2023, trò chuyện với Pháp luật TP.HCM, nghệ nhân Hồng Oanh cho biết mình luôn mang tâm nguyện trả ơn quê hương.

Bà thường xuyên về quê để kết nối hoạt động nghệ thuật cùng với những người con đất Hà Tĩnh mỗi khi có dịp lễ hay hoạt động văn hóa.

Thế nhưng, hành trình trả ơn đó đã phải đột ngột dừng lại… Tạm biệt người nghệ nhân luôn tâm huyết với dân ca ví, giặm!

Linh cữu Nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh được quàn tại số 27, đường 32, khu phố 6, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM. Lễ nhập quan lúc 10h ngày 14-2 (mùng 5 Tết). Lễ động quan lúc 7h ngày 17-2 (mùng 8 Tết).

Sau đó, linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Sala Garden (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

THĂNG BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nghe-nhan-nhan-dan-hong-oanh-qua-doi-o-tuoi-70-vi-dot-quy-post776170.html