Nghệ An tổ chức hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ

Sáng 30/3, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4) với chủ đề 'Thấu hiểu và lan tỏa yêu thương'.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Nghệ An” do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng hơn 200 người gồm: Giáo viên, trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ đang học tập, can thiệp tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An và các trung tâm chuyên biệt trên địa bàn tỉnh.

Chương trình có sự tham gia của gần 200 người là giáo viên và trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ đang học tập, can thiệp tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, các trung tâm chuyên biệt trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại chương trình, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An cho biết: Ngày 2/4 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này.

Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời được phát hiện trong vòng 3 năm đầu đời. Tự kỷ do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ và có thể xảy ra ở bất kỳ cá nhân nào không phân biệt giới tính, chủng tộc, giàu nghèo hay địa vị xã hội. Tự kỷ được biểu hiện ra ngoài bằng những khiếm khuyết về tương tác xã hội; khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ/phi ngôn ngữ và hành vi, sở thích mang tính hạn hẹp, lặp đi, lặp lại nhiều lần.

Chuyên trang của Liên hợp quốc về tự kỷ

Việc hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ là cơ hội để tăng cường nhận thức và sự hiểu biết về chứng rối loạn phổ tự kỷ để hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người bị tự kỷ và gia đình của trẻ tự kỷ giảm bớt khó khăn trong hòa nhập với cộng đồng xung quanh.

Ông Phan Sỹ Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Minh Quân

Đồng thời, thông qua chương trình này nhằm mục đích kết nối các trung tâm, cơ sở giáo dục chuyên biệt, các giáo viên và gia đình trong can thiệp, trị liệu cho trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và lan tỏa tình yêu thương của cộng đồng đối với trẻ mắc hội chứng này.

Đại diện nhà tài trợ trao quà cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Ảnh: Minh Quân

Tại chương trình, các nhà tài trợ đã trao quà cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An để hỗ trợ điều trị, chăm sóc cho trẻ tự kỷ. Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trao cờ lưu niệm cho các trung tâm chuyên biệt tham gia chương trình.

Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trao cờ lưu niệm cho các trung tâm chuyên biệt tham gia chương trình. Ảnh: Minh Quân

Các trẻ em tự kỷ cũng được tham gia biểu diễn văn nghệ và các trò chơi vận động. Ban Tổ chức có bố trí “Góc trao gửi yêu thương”. Tại đó có trưng bày tranh, sản phẩm do trẻ em làm ra; tài liệu, sách tham khảo hỗ trợ phụ huynh. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã chuẩn bị sẵn các tấm thiệp để đại biểu, phụ huynh, thầy, cô giáo trao gửi lời yêu thương, bày tỏ cảm xúc, mong muốn, điều ước chuyển đến cộng đồng về người tự kỷ nói riêng và người khuyết tật nói chung.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Tiết mục văn nghệ của các học viên một trung tâm chuyên biệt trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Minh Quân

Các giáo viên, học viên các trung tâm chuyên biệt tại chương trình. Ảnh: Minh Quân

Các giáo viên, học sinh hòa cùng các tiết mục văn nghệ sôi nổi. Ảnh: Minh Quân

Các em nhỏ tham gia các trò chơi vận động. Ảnh: Minh Quân

“Góc trao gửi yêu thương” tại chương trình trưng bày tranh, sản phẩm do trẻ em làm ra. Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu, phụ huynh, thầy, cô giáo viết vào các tấm thiệp bày tỏ cảm xúc, mong muốn, điều ước chuyển đến cộng đồng về người tự kỷ nói riêng và người khuyết tật nói chung. Ảnh: Minh Quân

Những dòng chia sẻ của một em nhỏ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Ảnh: Minh Quân

Minh Quân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-to-chuc-huong-ung-ngay-the-gioi-nhan-thuc-ve-tu-ky-post287032.html