Nghệ An kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Mặt trận 379

Sáng 30/3, tại thành phố Vinh, Ban Liên lạc cựu quân tình nguyện Mặt trận 379 tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Mặt trận 379 (30/3/1979 – 30/3/2024).

Tham dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Ban Liên lạc cựu chiến binh các đơn vị, sinh viên Lào đang học tập tại các trường ở Nghệ An, đông đảo cựu chiến binh Mặt trận 379.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Khang

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và cựu chiến binh có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận 379.
Bước sang năm 1979, ở Lào đối mặt với việc duy trì áp lực quân sự, đe dọa chiến tranh, phá hoại kế hoạch kinh tế, kích động chia rẽ liên minh Việt – Lào. Nhằm nâng cao quy mô tổ chức quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, ngày 30/3/1979, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Mặt trận 379 trực thuộc Bộ Tư lệnh Binh đoàn 678.

Đến cuối năm 1980, đội hình Mặt trận 379 cơ bản hoàn thành, bao gồm: 5 trung đoàn bộ binh và 2 trung đoàn kỹ thuật, các tiểu đoàn, binh chủng trực thuộc và 4 cơ quan Mặt trận (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần và Kỹ thuật).

Đồng chí Vương Bình Minh - Trưởng ban Liên lạc Mặt trận 379 tỉnh Nghệ An ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị. Ảnh: Công Khang

Mặt trận 379 đã xây dựng tuyến phòng thủ hàng ngàn km, hàng vạn m3 đất, đá xây dựng công sự; xây dựng địa đạo trên điểm cao 1064 đảm bảo kế hoạch phòng thủ trước mắt cũng như lâu dài thuộc 3 tỉnh: Phongsayly, Oudomxay, Luang Namtha.

Với sự hoạt động tích cực của các đơn vị thuộc Mặt trận 379 và một số quân khu có đường biên tiếp giáp với Lào, ta và bạn đã phá tan nhiều ổ nhóm phản động, tình hình an ninh chính trị của Lào ngày càng đi vào ổn định.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Công Khang

Đến năm 1988, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều chuyển biến tích cực, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển Mặt trận 379 về trực thuộc Quân khu 2, Mặt trận 379 được chuyển thành Sư đoàn 379. Đến đây, kết thúc 10 năm với phiên hiệu Mặt trận 379 thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong thời gian hoạt động, cán bộ, chiến sĩ Mặt trận 379 luôn nhận được sự yêu thương, đùm bọc, chở che của nhân dân các bộ tộc Lào. Tình cảm và tấm lòng của nhân dân Lào là sự cổ vũ lớn lao, chỗ dựa vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ và hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ…

Trao tặng Kỷ niệm chương cho các cựu chiến binh có nhiều đóng góp tích cực. Ảnh: Công Khang

Trở về với cuộc sống đời thường, cán bộ, chiến sĩ Mặt trận 379 đã thể hiện tinh thần đoàn kết, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành cầu nối của tình hữu nghị Việt – Lào.

Công Khang

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-ky-niem-45-nam-ngay-thanh-lap-mat-tran-379-post287023.html