Ngày tôi xin việc giúp con bác hàng xóm, anh trai đến trách mắng em gái

Ơn bác An đối với gia đình tôi là rất lớn, anh em tôi nợ cả đời này.

Sau khi bố tôi mất, sức khỏe của mẹ yếu hẳn, đi lại, ăn uống và làm việc không được nhanh nhẹn như trước nữa. Mẹ sống 1 mình ở quê tôi không yên tâm chút nào. Tôi sợ những lúc trái gió trở trời mẹ bệnh không có người thân bên cạnh thì phải làm sao.

Tôi bàn với vợ chồng anh trai đưa mẹ ra phố sống cùng để tiện chăm sóc. Nào ngờ chị dâu nói là nhà chật hẹp, ngột ngạt bà không quen sống. Với lại anh chị đi làm cả ngày, nhiều hôm làm tăng ca tối muộn mới về nhà, không có thời gian lo chuyện ăn uống cho mẹ.

Chị dâu bàn nên đưa mẹ qua nhà tôi sống cho rộng rãi và tôi có nhiều thời gian chăm sóc bà hơn. Thấy chị dâu đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ, tôi cũng không ép mà nhận nuôi bà.

Nhưng mẹ không muốn bản thân làm phiền đến con cháu nên không chịu ra phố sống với chúng tôi. Mẹ nói ngày nào bà con hàng xóm cũng đến chơi, vài lần mẹ bệnh mọi người thay nhau đưa đi viện khám và chăm sóc nữa. Mẹ sợ chúng tôi lo lắng nên không nói ra. Vì thế mẹ không đi đâu hết cả.

Mẹ kể bác hàng xóm tên An rất quan tâm giúp đỡ mẹ. Những hôm mẹ ốm, ngày 3 lần bác ấy đưa cơm qua cho. Nghe mẹ kể lòng tốt của bác An, tôi đã qua nhà và nói chuyện.

Tôi cảm ơn bác ấy luôn ở bên mẹ tôi những lúc khó khăn và muốn thuê bác chăm sóc mẹ tôi. Bác An bảo chúng tôi cứ yên tâm làm việc, bác coi mẹ tôi như chị em và hết lòng giúp đỡ. Còn về tiền công bác không nhận 1 đồng nào.

Cảm kích trước lòng tốt của bác An, mỗi lần gửi thuốc bổ hay quà về quê cho mẹ, tôi mua thêm 1 suất nữa biếu bác hàng xóm. Tết năm nào tôi cũng biếu bác An tiền nhưng bác từ chối nhận mà chỉ lấy quà.

Tháng trước, bác An gọi điện nhờ tôi xin việc giúp con gái bác ấy. Dù mẹ tôi đã mất vài năm rồi nhưng lòng tốt của bác An tôi không bao giờ quên được. Đây là cơ hội để tôi báo đáp, vì thế nhiệt tình giúp đỡ con gái bác ấy.

Sau 1 tuần tìm kiếm, cuối cùng tôi đã xin cho con bác An làm trong phòng nhân sự của công ty bạn tôi.

Tuần vừa rồi, anh trai đến nhà mắng tôi khi biết được chuyện tôi xin việc cho con bác An mà lại không chịu xin việc cho chị dâu. Do công ty phá sản nên chị dâu bị mất việc 1 năm nay. Tôi bảo bác An đối xử tốt với mẹ, lúc bác cần giúp đỡ không thể thờ ơ được. Còn chị dâu không nhờ tôi xin việc và đối xử tệ với mẹ nên tôi không có trách nhiệm.

Anh trai bảo nếu tôi mà không kiếm cho chị dâu 1 công việc tốt như con bác An thì không còn anh em gì với tôi nữa. Dường như anh đang ép buộc tôi thì phải. Theo mọi người, tôi có nên làm theo mệnh lệnh của anh trai không?

Dung Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngay-toi-xin-viec-giup-con-bac-hang-xom-anh-trai-den-trach-mang-em-gai-20240110162140234.htm