Ngày khai cuộc không dành cho chủ nhà

Cả hai đội khách đều giành chiến thắng trong ngày La Liga 2023-2024 chính thức khởi tranh. Một Valencia với nhiều cầu thủ trẻ đã giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Sevilla phải chơi thiếu người trong 10 phút cuối, còn Rayo Vallecano hứa hẹn sẽ có mùa giải ấn tượng khác khi thắng 2-0 tại Almeria.

Valencia tưởng chừng phải xuống hạng ở mùa giải khủng hoảng vừa qua, và nỗi lo vẫn rất lớn ở mùa giải mới khi họ tiếp tục suy yếu vì chia tay hàng loạt trụ cột như Samuel Lino, Edinson Cavani, Yunus Musah, Justin Kluivert, Ilaix Moriba và Nico Gonzalez. Rất ít bản hợp đồng được thực hiện bởi CLB thuộc sở hữu của doanh nhân người Singapore, Peter Lim - người liên tục bị chỉ trích vì thiếu đầu tư vào đội hình.

HLV của Valencia, Ruben Baraja đã gây bất ngờ khi xếp trung vệ Mouctar Diakhaby đá tiền vệ tổ chức. Nhưng động thái này đã được đền đáp khi anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 59 sau đường kiến tạo của Andre Almeida. “Đó là vị trí mà tôi nghĩ Diakhaby có thể chơi được vì cậu ấy tràn đầy năng lượng, và thích tranh chấp bóng”, HLV Baraja nói về Diakhaby. “Cậu ấy đã làm một công việc tuyệt vời cho chúng tôi và bàn thắng là một phần thưởng mà chúng tôi không ngờ tới. Chúng tôi xứng đáng với giải thưởng này”.

Tiền đạo của Sevilla, Youssef En-Nesyri đã gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 69 sau đường chuyền của Suso. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Loic Bade ở phút 81 đã khiến nhà đương kim vô địch Europa League phải trả giá. Phút 88, cầu thủ dự bị 20 tuổi Javi Guerra, người nổi lên như một tài năng trong chiến dịch trước, đã ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 2-1 cho Valencia. Guerra nói: “Tôi rất hạnh phúc không chỉ vì bàn thắng mà còn vì chiến thắng của đội. Không có cách nào tốt hơn để bắt đầu mùa giải bằng chiến thắng trên sân khách”.

Sevilla tiếp theo đối mặt với Man.City trong Siêu cúp châu Âu vào thứ Tư. Một điều đáng chú ý ở lần ra sân hôm thứ Sáu là thủ môn Yassine Bounou bắt chính cho Sevilla trong bối cảnh truyền thông địa phương đồn đoán rằng Real Madrid có thể quan tâm đến việc ký hợp đồng với ngôi sao người Morocco để thay thế Thibaut Courtois vừa bị chấn thương nặng, sẽ vắng mặt vài tháng sau khi bị đứt dây chằng đầu gối vào thứ Năm. Tuy nhiên, Chủ tịch Sevilla, Pepe Castro nói rằng Real Madrid không có bất kỳ động thái nào.

Rayo Vallecano hứa hẹn sẽ có mùa giải ấn tượng khác khi thắng 2-0 tại Almeria.

Ở diễn biến còn lại Rayo Vallecano đã thắng 2-0 tại Almeria khi tiền đạo Randy Nteka đã ghi một bàn và mang về quả phạt đền giúp Isi Palazon ghi bàn mở tỷ số. Mùa giải trước, Rayo từng liên tục góp mặt trong nhóm có suất tham dự Europa League, trước khi cán đích ở vị trí thứ 11. Mùa hè này, họ đã củng cố đội hình của mình với sự xuất hiện của trung vệ Aridane Hernandez từ Osasuna, và hậu vệ trái Alfonso Espino từ Cadiz. Đội cũng có HLV mới Francisco Rodriguez, người đã nhanh chóng chứng tỏ sẽ thay thế thành công Andoni Iraola vốn chia tay để tiếp quản Bournemouth ở Premier League.

La Liga sẽ sôi động hơn khi các đội bóng lớn nhập cuộc. Real Madrid khai mạc mùa giải vào thứ Bảy tại Athletic Bilbao, trong khi Barcelona gặp chủ nhà Getafe vào Chủ nhật còn Atl. Madrid tiếp đón Granada vào thứ Hai.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ngay-khai-cuoc-khong-danh-cho-chu-nha-post701292.html