Ngày đáng nhớ của đội tuyển Brazil và Tây Ban Nha

Ngày 29-6 có thể chưa phải là ngày vinh quang nhất nhưng sẽ là ngày đáng nhớ của 2 đội tuyển Brazil và Tây Ban Nha. Với Brazil, đó là ngày họ bổ sung vào bộ sưu tập thêm 2 chiếc cúp. Còn với Tây Ban Nha, đó là ngày mở ra chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu của họ trong lịch sử bóng đá.

Đội tuyển Brazil vô địch FIFA Confederations Cup 2005. (Nguồn: goal.com)

Tròn 25 năm về trước, ngày 29-6-1997, trên SVĐ Hernando Siles, ở TP La Paz (Bolivia), “Những vũ công Samba” chạm trán đội chủ nhà trong trận chung kết Copa America lần thứ 38. Bolivia nắm giữ quá nhiều lợi thế trong trận đấu này, đặc biệt là được chơi trên sân nhà có độ cao hơn 3.500m so với mực nước biển – một “hiểm địa” với bất kỳ đội bóng Nam Mỹ nào.

Tuy nhiên đoàn quân Selecao đã không chỉ thích nghi tốt với điều kiện khí hậu mà còn giành chiến thắng áp đảo 3-1 trước đội chủ nhà để có lần thứ 5 xưng vương ở đấu trường Nam Mỹ. 3 bàn thắng của Brazil được thực hiện bởi Edmundo (40,), Ronaldo (79,) và Zé Roberto (90,).

Cũng vào ngày này cách đây tròn 17 năm (29-6-2005), trên SVĐ Waldstadion, TP Frankfurt (Đức), Brazil có trận chạm trán đại kình địch Argentina ở trận Chung kết Cúp Liên đoàn các châu lục (FIFA Confederations Cup) 2005.

Argentina khi ấy có nhạc trưởng tài năng Juan Roman Riquelme cùng những cái tên dày dạn trận mạc như Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Carlos Tevez... Tuy nhiên, Brazil ở thời điểm ấy đơn giản là vô đối với Kaka, Ronaldinho và đặc biệt là tiền đạo Adriano. Ngay phút 11, “Hoàng đế” đã đột phá dũng mãnh trước vòng cấm và tung ra một pha nã đại bác tung lưới thủ thành German Lux để mở tỷ số trận đấu. Sau đấy 5 phút, “Hoàng tử” Kaka ghi dấu ấn với một pha cuộn lòng cũng đẹp mắt không kém để nâng tỷ số lên 2-0 cho Brazil. Phút 47, Quả bóng Vàng FIFA và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu khi ấy – Ronaldinho kết thúc gọn gàng pha căng ngang của Cicinho để nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Adriano hoàn thành cú đúp ở phút 63. Bàn danh dự của Argentina được thực hiện bởi cầu thủ thay người Pablo Aimar ở phút 65.

Với 5 lần chọc thủng lưới đối phương, tiền đạo thời điểm đó đang thi đấu cho CLB Inter Milan Adriano đã giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu – một kỷ niệm ngọt ngào đối với siêu sao từng một thời làm điên đảo làng túc cầu thế giới, trước khi tự chôn vùi sự nghiệp của mình.

Đó là với Brazil, còn nếu bạn là fan của đội tuyển Tây Ban Nha, hẳn sẽ nhớ trận chung kết Euro 2008 diễn ra ngày 29-6 trên SVĐ Ernst Happel ở thủ đô Viên (Áo). Tây Ban Nha thời điểm đó đang sở hữu dàn hảo thủ ở đỉnh cao sự nghiệp như thủ môn Iker Casillas, trung vệ Sergio Ramos, bộ “tứ nguyên tử” ở hàng tiền vệ Andrés Iniesta, Xavi, Cesc Fabregas, David Silva và “sát thủ” số 1 của giải đấu David Villa.

Điều tưởng như kém may mắn với Tây Ban Nha trong trận chung kết gặp tuyển Đức là chân sút số 1 của họ - David Villa không thể góp mặt. Song, đó là lại là cơ hội để người “đóng thế” Fernando Torres tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 33 – cũng là bàn thắng duy nhất của “El Nino” tại giải đấu.

Đó là chức vô địch châu Âu thứ 2 của Tây Ban Nha và là chức vô địch đầu tiên sau 48 năm chờ đợi; họ cũng trở thành đội bóng thứ 2 trong lịch sử giành ngôi vô địch Euro với thành tích toàn thắng (đội đầu tiên là Pháp tại Euro1984).

Điều đáng nói, danh hiệu đó đã mở ra chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu của La Roja trong lịch sử bóng đá thế giới – vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp: World Cup 2010, Euro 2008 và 2012.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/ngay-dang-nho-cua-doi-tuyen-brazil-va-tay-ban-nha/162119.htm