Ngày 8/3: Người phụ nữ hãy biết tự khen mình...

Chia sẻ với báo Thế giới & Việt Nam nhân ngày 8/3, doanh nhân Đỗ Thùy Dương - Tác giả sách Tám chiều kích trưởng thành, Nhập cuộc, Con gái Bà Triệu thế kỷ 21 cho rằng, việc biết tự khen mình, biết rõ giá trị của mình giúp người phụ nữ tự tôn, tự tin và tự chủ hơn...

Nhân ngày 8/3, doanh nhân Đỗ Thùy Dương cho rằng người phụ nữ nên biết tự khen mình, biết rõ giá trị của mình để hạnh phúc hơn.

Là người tiếp xúc và làm việc với nhiều phụ nữ, theo chị xu thế và lực cản lớn nhất của phái đẹp khi tham gia làm lãnh đạo là gì?

Lãnh đạo là bản lĩnh của từng cá nhân, tôi không cho rằng điều này chịu ảnh hưởng của yếu tố giới.

Người ta vẫn hay nói phụ nữ biết lắng nghe hơn, biết đồng cảm hơn, biết nhẫn nại hơn nhưng tôi thấy đàn ông lắng nghe bằng sự điềm tĩnh, đồng cảm bằng hành động tìm ra giải pháp và nhẫn nại trong việc quyết liệt đạt tới mục tiêu của mình. Bởi vậy, nó sẽ không phải là vấn đề giới mà là lựa chọn phẩm chất, phong cách lãnh đạo của từng cá nhân.

Khi có một mục tiêu phù hợp, thì tất cả những phương tiện hữu hiệu nhất sẽ đều được huy động để đáp ứng mục tiêu đó và tất cả chúng ta dù ở lứa tuổi nào, giới nào cũng đều có những phương tiện kỹ năng đó, quan trọng là có biết dùng và chịu dùng hay không thôi.

Có cách nào để hóa giải việc người phụ nữ đang phải chịu khá nhiều áp lực trách nhiệm như hiện nay?

Đàn ông cũng có những áp lực kiểu như phải thành đạt, phải mạnh mẽ, phải biết chia sẻ việc nhà với vợ, tâm lý với người yêu và chu đáo với gia đình lớn, vững vàng cho gia đình nhỏ. Tóm lại, đã bước vào đời sống là có vai trò và trách nhiệm. Mỗi người có nỗi khổ riêng nhưng nếu ta chung nhau lại cùng tìm giải pháp thì bớt khổ.

"Cuộc sống gia đình là khiêu vũ cùng nhau, miễn đồng điệu là được. Khi mình bước lên thì người kia bước xuống và ngược lại. Thi thoảng cuồng loạn như rock, cũng có lúc uyển chuyển như tango, lúc thì chỉ hai người, khi thì cả gia đình lớn nhưng luôn để ý nhau để phối hợp đồng điệu mà vẫn khác biệt".

Giải pháp đơn giản nhất là biết mỗi giai đoạn mình ưu tiên điều gì? Những người quan trọng trong cuộc đời mình họ ưu tiên điều gì ở họ và ở mình để thống nhất và cam kết với nhau. Còn những định kiến hoặc mặc định xã hội nghĩ gì muốn gì thì đó không phải là trách nhiệm và bổn phận của mình.

Đặc biệt, phải phân biệt giữa kỳ vọng, cam kết và phải đối thoại được với nhau về điều này. Tất cả các kỳ vọng đều phá hủy quan hệ, chỉ có cam kết mới vun đắp quan hệ.

Ví dụ đơn giản là các ông chồng đều kỳ vọng là về đến nhà thì đã thấy vợ ở nhà rồi và mặc định rằng đương nhiên nó phải thế. Các bà vợ đều kỳ vọng chồng đưa hết thu nhập của chồng cho mình quản và nghĩ rằng thế mới đúng.

Trên thực tế, chồng có thể chỉ cam kết đưa một số tiền nhất định nào đó đáp ứng mục tiêu chung trong cuộc sống. Ngoài những gì đã cam kết, thì đừng mong đợi gì cả.

Tiếc là, phần lớn các gia đình kiểu cũ, ít đối thoại, ít cam kết, chủ yếu sống dựa trên mặc định xã hội hoặc kỳ vọng thầm kín. Đặc biệt không đàm phán, phân vai và thống nhất đối với những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân. Đó là, tiền, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình lớn, đời sống tinh thần của mỗi người...

Thời gian gần đây, người ta nói nhiều đến xu hướng phụ nữ độc lập, người phụ nữ hiện đại phải biết xây dựng hình ảnh cá nhân, chị nghĩ sao?

Xã hội văn minh thì ai cũng có thương hiệu cá nhân riêng của mình, cái này nó là nhân hiệu, đặc tính, sự khác biệt hoặc ưu điểm của mỗi người được cộng đồng của họ ghi nhận và trân quý.

Trước đây, phụ nữ thường khiêm nhường không nhận lời khen cho mình, từ chối việc phải nói về điều tốt, điều đẹp, điều giỏi của mình. Còn bây giờ, xã hội cởi mở hơn, nhiều phương tiện tương tác hơn và nhận thức bản thân tốt hơn.

"Thương hiệu cá nhân là những gì mình nói về mình, vậy điều mình nói, mình nghĩ, mình làm, mình cảm nhận phải thống nhất với nhau thì mới chân thực. Còn mọi sự tô vẽ bề ngoài mà khác biệt với con người thật của mình sẽ trở thành vỏ bọc, mà đeo mặt nạ lâu quá thì sẽ đánh mất bản thân vì sẽ quên mất mình thực sự là ai".

Mình biết mình đẹp chỗ nào, có thể đóng góp gì cho cộng đồng xã hội thì mình lên tiếng để mọi người biết. Còn cái xấu, cái dở thì mình để cái đẹp, cái tốt nhiều lên nó khắc át đi hoặc kém quá thì cải thiện.

Việc biết tự khen mình, biết rõ giá trị của mình giúp người phụ nữ tự tôn, tự tin và tự chủ hơn, ít nhất là không phụ thuộc vào lời khen của người khác mới biết mình có giá trị và không sống để làm chiều lòng người khác, đó là điều nên phổ biến.

Để tạo được thương hiệu bền vững, bản thân mỗi người phụ nữ nên làm gì?

Bất cứ điều gì muốn bền vững thì trước hết nó phải chân thực. Thương hiệu cá nhân là những gì mình nói về mình, vậy điều mình nói, mình nghĩ, mình làm, mình cảm nhận phải thống nhất với nhau thì mới chân thực. Còn mọi sự tô vẽ bề ngoài mà khác biệt với con người thật của mình sẽ trở thành vỏ bọc, mà đeo mặt nạ lâu quá thì sẽ đánh mất bản thân vì sẽ quên mất mình thực sự là ai.

Xây dựng thương hiệu cá nhân là để làm việc hiệu quả hơn, có nhiều trải nghiệm hơn, thành công và hạnh phúc hơn, chứ không phải hy sinh hiệu quả công việc, hy sinh hạnh phúc chân thực của mình để rồi cả ngày sống cho người ta xem hoặc đi xem người ta sống.

Chị quan niệm thế nào là hạnh phúc của một người phụ nữ?

Tôi chỉ có thể nói quan niệm hạnh phúc của mình, còn không thể đại diện cho bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Tôi là người thích học, thích trải nghiệm, thích phát triển bản thân mình ở những chiều kích khác nhau, nên hạnh phúc của tôi là được làm điều mình thích và có thể chia sẻ điều đó với những người mình thương yêu. Trưởng thành cùng nhau, hiểu được cách nghĩ của nhau là điều tối quan trọng để cùng chung sống. Tôi thực sự đang thưởng thức cuộc sống theo cách đó.

Nhìn chị lúc nào cũng bận rộn, xinh đẹp và luôn tràn đầy năng lượng. Chị đã cân bằng như thế nào để có thể tròn vai và luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, ở mỗi việc mình làm?

Tôi không tin vào cân bằng, càng không tin vào tròn vai. Cuộc sống gia đình là khiêu vũ cùng nhau, miễn đồng điệu là được. Khi mình bước lên thì người ta bước xuống và ngược lại. Thi thoảng cuồng loạn như rock, cũng có lúc uyển chuyển như tango, lúc thì chỉ hai người, khi thì cả gia đình lớn nhưng luôn để ý nhau để phối hợp đồng điệu mà vẫn khác biệt.

Có lẽ, thưởng thức cuộc sống theo cách đó khiến tôi luôn thấy đời nhẹ nhàng, không có nhiều áp lực và từ đó có thêm năng lượng sống tích cực.

Xin cảm ơn chị!

Yến Nguyệt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngay-83-nguoi-phu-nu-hay-biet-tu-khen-minh-176185.html