Ngày 8/3 của những giáo viên mầm non

'Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…' lời ca quen thuộc ấy gắn với hình ảnh người mẹ, người cô dịu hiền. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có những cô giáo từ Hà Nội tới Thành phố mang tên Bác để chăm sóc và nuôi dạy trẻ…

Đây là lần đầu tiên cô giáo mầm non Nguyễn Thị Dậu đón ngày Quốc tế Phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8/3 của cô năm nay cũng như mọi năm, vẫn là ở bên các bạn nhỏ, dạy bảo và chăm sóc, cùng vui chơi và cùng sẻ chia. Cũng như nhiều giáo viên mầm non khác, cô giáo đón ngày 8/3 ở trường cùng đồng nghiệp và các con của mình.

Cô giáo đón ngày 8/3 ở trường cùng đồng nghiệp và các con của mình.

Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Dậu – Trường mầm non Shining Star quận Gò Vấp cho biết: "Năng lượng của người giáo viên mầm non sẽ được nhận lại từ các con. Yêu thương các con vì các con mang đến rất nhiều năng lượng tích cực cho các cô."

Giáo viên mầm non được xã hội coi là nghề cần rất nhiều năng lượng, tự thân mỗi người nếu không có động lực thúc đẩy sẽ rất khó để chăm sóc cùng một lúc nhiều bạn nhỏ hiếu động. Nhưng nếu có “tố chất” thì sẽ có cách tự tiếp thêm năng lượng cho bản thân mình. “Tố chất” đó chính là tình yêu thương trẻ nhỏ.

Hôm nay cô giáo dạy các còn làm thiệp viết lời chúc gửi tặng mẹ, tặng bà. Một ngày 8/3 trôi qua như mọi ngày, có thêm những lời chúc, những món quà nhỏ.

Cô giáo dạy các còn làm thiệp viết lời chúc gửi tặng mẹ, tặng bà

Cùng làm việc tại trường mầm non Shining Star quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh, có những cô giáo khác cũng mới từ Hà Nội vào đây tiếp tục công việc chăm sóc các bạn nhỏ thay cho cha mẹ. Và ngày 8/3 đầu tiên tại Thành phố phương Nam của các cô đã trôi qua như thế.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-8-3-cua-nhung-giao-vien-mam-non-224053.htm