“Ngàn điều ước cho Hà Nội” – Ngàn tình yêu vì Thủ đô

(HNMO) - Hà Nội những ngày này đang rộn ràng với hàng loạt các hoạt động chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Các ngả đường rợp bóng cờ hoa. Người dân cả nước đều hướng về thủ đô bằng tất cả niềm tin yêu và hy vọng.

1000 điều ước hay nhất của những trái tim yêu Hà Nội trên khắp cả nước đã được công bố cùng với chương trình “Ngàn điều ước cho Hà Nội” do Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) tổ chức. Ngàn điều ước – ngàn trái tim yêu đã làm những ngày tháng 10 này thêm giàu cảm xúc... Trên trang web chính thức của chương trình www.ngandieuuoc.com, một thành viên tham gia đã chia sẻ: “Nếu tôi là nghệ sĩ, Hà Nội sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Nếu là doanh nhân, tôi sẽ góp phần để thủ đô ngày càng phát triển. Nếu là nhà khoa học, tôi sẽ nghiên cứu để những người dân có cuộc sống tiện nghi nhất...” – Dẫu chỉ là “nếu” thì mơ ước đó cũng thể hiện khát khao góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp trong tương lai. Thành công mà HSBC làm được chính là việc khơi dậy được tình yêu từ nơi sâu thẳm trái tim mỗi người dân Việt. Giúp mọi người thể hiện tình yêu Hà Nội theo những cách rất riêng, “Ngàn điều ước cho Hà Nội” đã làm nên một không gian có chiều sâu của quá khứ đến hiện tại và cho cả tương lai:“Dù nhịp sống có hiện đại, hối hả... ước cho Hà Nội vẫn giữ được nét trầm mặc, cổ kính. Dù Hà Nội ngày càng mở rộng nhưng ước cho mọi người gần nhau hơn! Ước mọi nẻo đường tôi qua, mọi người luôn nở nụ cười hạnh phúc”; “Tôi ước là tất cả mọi người dân Hà Nội hãy yêu Hà Nội bằng những việc làm cụ thể và thiết thực của mình. Chúng ta hãy cùng chung tay để có một thủ đô tươi đẹp trong 10 năm tới”;“Tôi mong sao Hà Nội có thể thực sự trở thành “Paris của châu Á” như nó đã từng được mệnh danh”... Anh Phạm Đức Anh (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chủ nhân của một trong những điều ước có bình chọn cao chia sẻ: “Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là sự hào hứng của các con tôi. Các cháu không những gửi điều ước mà còn chia sẻ với bạn bè, kêu gọi họ cùng tham gia. Yêu mảnh đất mình sinh sống là một trong những tình cảm đáng trân trọng nhất ở đời...”. Hoài Thư, sinh viên ĐH Quốc gia lại chia sẻ suy nghĩ: “Không chỉ là những mong muốn bay bổng, lãng mạn, mơ ước của tôi còn có thể giúp các bạn sinh viên nghèo tiếp tục hành trình gian khó đến giảng đường. Vì như HSBC công bố, với 1000 điều ước hay của chương trình, ngân hàng sẽ dành tặng 500 triệu đồng cho Quỹ tiếp sức đến trường để giúp đỡ cho các sinh viên của thủ đô. Tôi đã gửi rất nhiều điều ước và cảm giác ước mơ có ích cho một ai đó làm tôi thấy hạnh phúc”. Hoành tráng, công phu, đồ sộ... là các từ được nhiều người nhắc đến khi nghĩ về các công trình chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Nhưng “Ngàn điều ước cho Hà Nội” lại có nét khác. Chương trình đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể tham gia nhưng lại độc đáo và giàu ý nghĩa. “Những thành tựu lớn luôn được bắt đầu từ những ước mơ. HSBC không chỉ mong muốn hỗ trợ khám phá tiềm năng của Hà Nội, chúng tôi còn muốn biến ước mơ học tập của các em học sinh – sinh viên nghèo trở thành hiện thực. Và ước mơ mỗi người trong chúng ta sẽ được bay cao với Thăng Long – Hà Nội” - Ông Tôn Thất Anh Vũ, Giám đốc cấp cao tuân thủ nội bộ và quan hệ Chính phủ của HSBC chia sẻ cảm xúc về chương trình.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/van_hoa/381854/ngan-dieu-uoc-cho-ha-noi-%e2%80%93-ngan-tinh-yeu-vi-thu-do.htm/