Ngắm tranh lụa Việt trong trong triển lãm 'Hương lụa tháng 8'

40 bức tranh lụa với 4 đề tài riêng biệt, bút pháp, phong cách khác nhau, nhưng cùng mang trong mình những cảm xúc trong trẻo, lãng mạn, trưng bày ở triển lãm 'Hương lụa tháng 8,' tại 16 Ngô Quyền.

Tác phẩm "Bên Mẹ yêu" của họa sỹ Tạ Hùng Việt.

Chiều 5/8, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội đã khai mạc Triển lãm “Hương lụa tháng 8.”

Triển lãm trưng bày các tác phẩm tranh lụa của 4 họa sỹ nhóm “Sắc lụa Việt” gồm: Nguyễn Thị Thiền (Quảng Ninh), Đỗ Thu Hương (Hưng Yên), Tạ Hùng Việt và Hoàng Quốc Tuấn (Hà Nội).

40 bức tranh lụa với 4 đề tài riêng biệt, bút pháp, phong cách khác nhau, nhưng cùng mang trong mình những cảm xúc trong trẻo, lãng mạn và cùng gắn kết để tạo nên nét độc đáo, giá trị của các họa sỹ chuyên sáng tác về dòng tranh lụa.

Với họa sỹ Nguyễn Thị Thiền, các bức tranh tập trung về đề tài phong cảnh, văn hóa dân tộc. Họa sỹ Nguyễn Thị Thiền chia sẻ, chị vẽ tất cả cuộc sống quanh chị với những cảm xúc riêng của mình, đặc biệt là quê hương Quảng Ninh nơi chị đang sống và làm việc. Bên cạnh tranh phong cảnh, họa sỹ Nguyễn Thị Thiền còn sáng tác về đề tài các lễ hội văn hóa các dân tộc miền núi phía bắc của Quảng Ninh, về những người thân yêu trong gia đình…

“Tôi yêu vẻ đẹp dung dị, sâu lắng, đằm thắm của lụa và tôi đã chọn lụa là chất liệu sáng tác chính. Tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình để phát huy và giữ gìn chất liệu lụa truyền thống của Việt Nam,” họa sỹ Nguyễn Thị Thiền chia sẻ.

Họa sỹ Tạ Hùng Việt giới thiệu serie tranh lụa với đề tài mới mẻ về tình cảm gia đình. Các tác phẩm của anh tập trung khám phá những nét đẹp về sự quan tâm, về tình cảm trìu mến của những người trong gia đình, đó là tình cảm giữa ông với cháu, bà với cháu, mẹ với con, chồng với vợ…

Đó là những tác phẩm tranh lụa vẽ hình ảnh người ông chải tóc vấn khăn chuẩn bị cho cháu xuống bản; người bố sỹ quan chải tóc con cho gái để đưa con đến đơn vị tham dự nhận quà học sinh giỏi; người mẹ chuẩn bị chỉnh chu cho con trong ngày dạm ngõ hay những hình ảnh về chiến sỹ bộ đội được nghỉ phép về thăm mẹ, thăm người yêu…

Họa sỹ Đỗ Thu Hương lấy cảm hứng từ những chuyến đi thực tế, từ hơi thở cuộc sống, ấn tượng với vẻ đẹp từ thiên nhiên con người, từ đó chị kể những câu chuyện của nhân vật qua mỗi tác phẩm - cũng là thế giới nội tâm của chính bản thân mình.

Họa sỹ Đỗ Thu Hương chia sẻ chị chọn đề tài chủ yếu là người phụ nữ bởi vì hình ảnh thiên tính nữ chỉ là hình ảnh chung nhưng lại xuyên suốt với đủ các lứa tuổi mà chị chiêm nghiệm được trong cuộc sống. Bên cạnh đó, họa sỹ Đỗ Thu Hương đặc biệt thích vẽ những bộ trang phục của người dân tộc bởi đó chính là điển hình của bản sắc dân tộc và chị yêu nếp sống mộc mạc, giản dị của đồng bào dân tộc, với cuộc sống bình dị…

Họa sỹ Hoàng Quốc Tuấn đi tìm vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ qua nét vẽ về những đứa trẻ, hay những người phụ nữ. Có khi anh gửi gắm lòng mình vào những suy tư của cô gái đương độ xuân thì… “Tôi muốn mọi người sẽ tìm thấy chút gì đó của bản thân trong những tác phẩm này. Có thể là một chút thơ dại-vô tư của tuổi lên 5 lên 7, hay lắng lòng mình lại cùng những suy nghĩ của tuổi thực tại...,” họa sỹ Hoàng Quốc Tuấn chia sẻ.

Triển lãm “Hương lụa tháng 8” được tổ chức với mong muốn lan tỏa đến các nhà sưu tập, những công chúng yêu thích hội họa về lụa, góp phần tiếp nối, phát triển dòng tranh lụa, được xem là vốn quý của hội họa Việt Nam.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 14/8 tới./.

Phương Hà (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngam-tranh-lua-viet-trong-trong-trien-lam-huong-lua-thang-8/887455.vnp