Ngắm phố Khâm Thiên hoài cổ qua ống kính máy ảnh phim

Phố Khâm Thiên thuộc quận Đống Đa, nằm không xa trung tâm Hà Nội, đan xen nhiều kỷ niệm về các thời kỳ lịch sử. Qua lăng kính máy ảnh phim của độc giả Nguyễn Chí Nam, phố Khâm Thiên hiện lên cổ kính, trầm mặc và không kém phần thơ mộng.

Theo TTXVN, Khâm Thiên xưa kia là phố của những nghệ sĩ, nhạc công, những người lao động nghèo thành thị thì nay là phố của cán bộ công chức, người buôn bán nhỏ, thợ may.

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Phố Khâm Thiên dài khoảng 1.200m bắt đầu từ phố Lê Duẩn, nơi có đường tàu hỏa chạy qua đến Ô Chợ Dừa. Ngay đầu chợ Khâm Thiên là các cửa hàng, cửa hiệu liền kề nối nhau hai bên. Các cửa tiệm cắt may từ bình dân đến cao cấp rải dài hai bên đường phố.

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Phố Khâm Thiên lưu lại chứng tích về chiến tranh do những cuộc không kích sau đêm giáng sinh năm 1972 của pháo đài bay B52 Mỹ. Đoạn phố từ nhà số 47 đến 51 bị bom Mỹ hủy hoại nay là khu tưởng niệm Khâm Thiên.

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ngày nay, nhiều hộ gia đình ở Khâm Thiên dần chuyển nghề sang kinh doanh thực phẩm, khách sạn, vật liệu xây dựng trang trí nội thất, điện gia dụng… tạo diện mạo mới cho đường phố Khâm Thiên.

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ngày Thu, nắng trải vàng trên phố Khâm Thiên tạo nên không cảnh thơ mộng nhưng cũng đầy hoài cổ.

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Bên không gian kiến trúc phố cũ với những ngôi nhà xây dựng vào những năm 50, 60, 70 của thế kỷ trước, còn có các tòa nhà cao tầng mới “mọc” lên.

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Khâm Thiên đã dần chuyển mình trong đời sống đương đại nhộn nhịp, như vẫn giữ nét cổ kính vốn có, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi đến thủ đô.

Một số hình ảnh khác được độc giả Nguyễn Chí Nam ghi lại tại phố Khâm Thiên:

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Đăng Huy

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ngam-pho-kham-thien-hoai-co-qua-ong-kinh-may-anh-phim/