Ngắm đồi chè Long Cốc trong sương sớm

Đồi chè Long Cốc ở Phú Thọ ẩn hiện, bồng bềnh trong sương sớm tạo nên cảnh sắc mới lạ, thu hút du khách ghé thăm.

Đồi chè Long Cốc thuộc xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thành phố Việt Trì khoảng 70km và cách Hà Nội khoảng 125km. Ảnh: Tuyên Parafu

Đồi chè Long Cốc là tập hợp hàng trăm đồi chè hình dạng bát úp, nằm nối tiếp nhau với diện tích hàng trăm hec-ta. Ảnh: Tuyên Parafu

Những “ốc đảo chè” khiến Long Cốc được mệnh danh là “vịnh Hạ Long” của Phú Thọ. Ảnh: Tuyên Parafu

Để săn sương sớm tại Long Cốc, du khách nên đến đây vào cuối Thu, đầu Đông. Ảnh: Tuyên Parafu

Du khách có thể cắm trại trên đồi chè, sau đó dậy thật sớm đón bình minh và “săn” sương. Ảnh: Tuyên Parafu

Những đồi chè ẩn mình trong làn sương sớm. Ảnh: Tuyên Parafu

Năm 2022, đồi chè này cũng đã được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn vào “Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng” trong khuôn khổ chương trình “Top 7 Ấn tượng Việt Nam”. Ảnh: Tuyên Parafu

Bên cạnh việc ngắm nhìn những đồi chè, du khách còn có thể tìm hiểu về các loại chè, thưởng thức các loại chè đặc sản ở đây như Shan Tuyết, chè Bát Tiên… Ảnh: Tuyên Parafu

Cây chè đã gắn bó với cuộc sống của người dân địa phương từ bao đời nay, là cây trồng chủ lực, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Tuyên Parafu

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ngam-doi-che-long-coc-trong-suong-som/