Nét đẹp ngày mùa Hoàng Su Phì

BHG - Những ngày mùa Thu, sắc trời Hoàng Su Phì chìm trong vẻ đẹp của nắng gió và lúa vàng. Mùa vàng đang về trên các quần thể ruộng bậc thang, các bản làng bừng lên sức sống sinh động của người dân miền núi cao. Một vụ mùa bội thu nữa lại về, hứa hẹn mang đến no ấm cho đồng bào, người dân xuống đồng thu hái kết quả từ những nhọc nhằn vất vả mà đôi bàn tay và sức người làm nên.

Bên cạnh những quần thể ruộng bậc thang mang vẻ đẹp của lúa vàng đang lên hương thơm nồng vẫy gọi du khách gần xa đến khám phá thì cũng trên những cánh đống lúa chín tới, không khí lao động rộn ràng hơn bao giờ. Các bản của người Nùng, Mông, La Chí... cùng xuống đồng thu hái mùa vụ được chờ đợi nhất trong năm. Các thửa ruộng ở Tân Tiến, Túng Sán, Bản Phùng... bắt đầu chín rộ, người dân tháo nước, bắt cá chép ruộng, gặt hái mùa bội thu. Nơi thì gặt đổi công phơi lúa trên bờ thửa, một xóm nhỏ vài nhà đổi công gặt đập thủ công rộng ràng tiếng người trò chuyện, tiếng thùng gỗ vang vang. Có bản lại rào rào tiếng máy tuốt, tiếng chân người nườm nượp trên bờ ruộng. Những đôi vai lực điền nhanh chóng ôm bó lúa thơm mùi rơm mới, mùi hạt thóc chín nồng trong nắng mùa Thu. Với diện tích trồng lúa toàn huyện năm nay là 3.958,5 ha, năng suất ước đạt 58,29 tạ/ha, sản lượng ước đạt 23.075,8 tấn, đây là nguồn lương thực đảm bảo no đủ cho đời sống của người vùng cao. Lúa chín, những bao thóc chắc nịch được hong phơi mang về nhà, như vậy là đủ khiến người dân vùng cao cảm thấy yên tâm cho những tháng ngày trong năm.

Rơm được bà con thu gom để làm thức ăn dự trữ cho gia súc ăn mùa lạnh

Ruộng lúa bản Nùng vào ngày thu hoạch

Đổi công gặt lúa ở Tả Sử Choóng

Người dân xã Tân Tiến thu hoạch lúa bằng máy tuốt

Người Mông xã Chiến Phố thu hoạch lúa bằng thùng gỗ thủ công

Nắng đẹp giúp người dân phơi thóc kịp mùa thu hoạch

Phóng sự ảnh: Trà Nhân

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202310/net-dep-ngay-mua-hoang-su-phi-ef85069/