Nẻo về hạnh phúc ở Huổi Khon 13 năm sau ngày 'lạc lối'

Đúng 13 năm về trước, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về bản Huổi Khon (Mường Nhé, Điện Biên) đòi 'xưng Vương, lập Quốc' trái pháp luật.

Học sinh điểm trường Huổi Khon, Trường Mầm non xã Nậm Kè trong giờ ra chơi.

Trải qua “sóng gió”, với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, giờ đây cuộc sống của người dân Huổi Khon đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

Lầm đường, lạc lối...

Tháng 4/2011, các đối tượng Vàng A Ía, Thào A Lù đã cùng một số người Mông đi tuyên truyền, lôi kéo đồng bào người Mông từ các nơi về để tụ tập tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé với mục đích “Xưng vua, lập Vương quốc Mông”.

Trung tuần tháng 4, một lượng lớn người Mông từ các tỉnh Tây Bắc, thậm chí cả ở Đắk Lắk, Đắk Nông đã theo lời tụ họp tập trung tại Mường Nhé. Từ ngày 30/4 - 6/5/2011, hàng nghìn người Mông ồ ạt kéo về bản Huổi Khon, dựng lều bạt để tụ tập, chờ đợi sự xuất hiện của “vua Mèo” biểu tình đòi yêu sách. Các lực lượng chức năng sau đó đã được huy động để tuyên truyền, thuyết phục và giải tán đám đông ở Huổi Khon.

13 năm đã trôi qua, song câu chuyện cũ vẫn được nhiều người nhắc đến.

Ông Giàng A Sỳ vẫn nhớ như in những ngày “bất ổn” đó.

Ông Sỳ kể: "Vốn dĩ bản Huổi Khon chỉ có 97 hộ dân, gần 600 nhân khẩu. Thế mà chỉ trong một vài ngày, lượng người từ khắp nơi kéo về đã tăng lên nhanh chóng với niềm tin rằng “Vua sẽ giáng trần” để đưa bà con tới miền cực lạc.

Ở đó, không cần làm lụng gì mà vẫn có cái ăn quanh năm. Tuy nhiên, “Vua” thì chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy hàng nghìn người dân từ khắp nơi tập trung về đây đều lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nếu như không có sự vào cuộc, giúp đỡ kịp thời của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể tỉnh, huyện Mường Nhé thì không biết số phận của họ sẽ ra sao trước những cơn đói khát, ốm đau, bệnh tật bủa vây".

Ngày đó, gia đình ông Giàng A Sỳ cũng từng mê muội, bán hết trâu, bò, lợn, gà... để chờ ngày được gặp “Vua”. “Ngày trước do không hiểu biết, cộng với bị đối tượng xấu lừa dối, xúi giục nên gia đình tôi cũng tin và nghe theo chúng.

Cứ ngỡ gặp được “Vua”, nhưng sau mới biết là hoàn toàn bịa đặt, làm cho bà con một phen khổ sở. Nương rẫy thì bỏ hoang, tài sản thì bán hết lấy tiền chuẩn bị theo chúng. Cũng nhờ sự can thiệp kịp thời của chính quyền nên bà con đã tỉnh ngộ và xây dựng lại cuộc sống”, ông Giàng A Sỳ nhớ lại.

Ông Giàng A Sỳ chia sẻ với cán bộ Công an huyện Mường Nhé về cuộc sống mới tại Huổi Khon.

Soi lối, chỉ đường...

Sau khi được cán bộ tuyên truyền, giải thích, người dân đã “tỉnh ngộ” và quay trở về địa phương để làm ăn chân chính. Sau hơn 10 năm làm lụng chăm chỉ, đến nay, gia đình ông Sỳ đã có cuộc sống sung túc hơn ngày trước.

Gia đình ông cũng vừa tiếp nhận bàn giao căn nhà Đại đoàn kết khang trang, sạch đẹp và vững chãi. Những năm gần đây, gia đình lúc nào cũng thóc đầy bồ, lợn đầy nhà, gà đầy sân. Con em trong nhà được chăm sóc, giáo dục chu đáo. Các cháu đều được đến trường học tập.

Ngay sau khi xảy ra sự việc “điểm nóng” Huổi Khon, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên nói chung, huyện Mường Nhé nói riêng đã tập trung xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn được xem là giải pháp quan trọng để người dân tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cũng được triển khai thực hiện, giúp người dân Huổi Khon dựng xây cuộc sống mới. Điện, đường, trường học được đầu tư đến tận bản, “thắp sáng” lên niềm tin, tạo động lực để đồng bào Huổi Khon vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

Ông Thào A Da, Trưởng bản Huổi Khon, xã Nậm Kè phấn khởi cho biết, hiện bản Huổi Khon được chia tách làm hai bản Huổi Khon 1 và 2. Hai bản có 114 hộ dân với trên 700 nhân khẩu.

“Từ sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của người dân địa phương, đến nay gần 100% số hộ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ “tiêu chuẩn 3 cứng” trở lên.

Người dân Huổi Khon còn được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án hỗ trợ khác như: Chương trình 30a, 134, 135, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi... Từ đó đã tạo “đòn bẩy” để người dân Huổi Khon vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình”, ông Thào A Da nói.

Không chỉ ổn định cuộc sống, vươn lên trong phát triển kinh tế, bản Huổi Khon 1, Huổi Khon 2, xã Nậm Kè giờ đây còn được biết đến là bản không có tà đạo. Trước đây, nhiều hộ dân bị các đối tượng xấu tuyên truyền, lôi kéo theo tà đạo gây ảnh hưởng đến đời sống và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một buổi học của cô trò Trường Mầm non xã Nậm Kè.

Giờ học trải nghiệm của học sinh điểm trường Mầm non Huổi Khon.

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, đến nay toàn bộ các hộ theo tà đạo ở 2 bản này đã được vận động quay về sinh hoạt đạo chính thống theo quy định của pháp luật. Họ đã không tin, không nghe theo kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền, lôi kéo thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Bằng sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng của Nhân dân trên địa bàn, các tệ nạn xã hội ở Huổi Khon đã được đẩy lùi. Bà con quyết tâm chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Các phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ. Cuộc sống của Nhân dân Huổi Khon đang ngày càng khởi sắc...

Thanh Tùng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/neo-ve-hanh-phuc-o-huoi-khon-13-nam-sau-ngay-lac-loi-post681708.html