Natalie Portman bị ảnh hưởng bởi vai diễn 'người lớn' khi còn nhỏ

Minh tinh người Israel cho rằng những vai diễn gợi cảm, không đúng độ tuổi thuở đầu sự nghiệp đã gây ảnh hưởng tới sự phát triển tính cách và bản năng tình dục của cô sau này.

Theo USA Today, khi làm khách mời trong chương trình phát thanh Armchair Expert with Dax Sherpard hồi đầu tuần, Natalie Portman đã chia sẻ suy nghĩ về quãng thời gian hoạt động nghệ thuật từ năm 12 tuổi, cũng như ảnh hưởng tiêu cực từ sự nổi tiếng đối với đời sống cá nhân.

Năm 1996, Portman hóa thân thành cô bé Marty 13 tuổi trong Beautiful Girls. Marty đem lòng yêu Willie, người đàn ông lớn tuổi do Timothy Hutton thủ vai. Chia sẻ về vai diễn, người đẹp cho biết: “Tôi hiểu nhân vật mình thể hiện được xây dựng theo hình tượng Lolita”.

Natalie Portman và bạn diễn trong Beautiful Girls (1996). Ảnh: Miramax.

Lolita là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của Vladimir Nabokov xuất bản năm 1955. Cô gái có mối quan hệ tình ái với một người đàn ông trung tuổi. Năm 1997, Natalie Portman đã từ chối vai diễn Lolita trong bản phim chuyển thể điện ảnh của đạo diễn Adrian Lyne.

“Tôi nghĩ việc bị tình dục hóa trên màn ảnh từ khi còn nhỏ phần nào đã thay đổi góc nhìn về tình dục của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi”, Portman nói. Cô cho biết cách duy nhất để bản thân cảm thấy an toàn là cố tỏ ra bản thân bảo thủ và nguyên tắc.

Vai diễn điện ảnh đầu tay của Natalie Portman là cô bé Mathilda trong bộ phim The Professional (1994). Khi ấy, nữ diễn viên mới 13 tuổi. Cô cho biết hình ảnh trưởng thành của mình trước công chúng mâu thuẫn với sự tò mò giới tính ở lứa tuổi mới lớn.

“Ở tuổi đó, bạn có những thắc mắc về giới tính của riêng bản thân, có những khao khát riêng, thôi thúc khám phá và muốn được cởi mở. Nhưng bạn bắt đầu bất an, tất nhiên rồi, khi phải vào vai những cô bé có sở thích đặc biệt với đàn ông lớn tuổi. Bạn sẽ phải tìm mọi cách gạt suy nghĩ ấy khỏi đầu”, minh tinh giải thích.

Natalie Portman và bạn diễn Jean Reno trong The Professional. Ảnh: Columbia Pictures.

Natalie Portman cho biết cô đã tự xây bức tường bảo vệ quanh mình, tỏ ra lãnh đạm với mọi người. Điều này đã ngăn cản nữ diễn viên là chính bản thân.

“Tôi duy trì nét tính cách ấy, bởi nó mang lại cảm giác an toàn. Như thể, ‘nếu họ tôn trọng mình, họ sẽ không phản đối mình’”, cô nói. “Ở tuổi vị thành niên, tôi không muốn đóng những cảnh tình tứ hoặc thân mật. Tôi bắt đầu chọn các vai diễn ít khêu gợi hơn, bởi tôi lo lắng về cách người ta nhìn nhận mình, và muốn bản thân cảm thấy an toàn”.

Nữ diễn viên thừa nhận cô rốt cuộc đã cảm nhận được sự “an toàn” mình hằng khao khát, và “may mắn là mọi thứ đều hiệu quả”.

Ở tuổi 39, Natalie Portman đã kết hôn với vũ công người Pháp Benjamin Millepied. Họ có với nhau hai người con là bé Alpeh (9 tuổi) và bé Amalia (3 tuổi).

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/natalie-portman-bi-anh-huong-boi-vai-dien-nguoi-lon-khi-con-nho-post1162019.html