Nam thanh niên sát hại chủ nhà, tạo hiện trường giả

Bực tức vì bị sờ mò khi đến xin ngủ nhờ, Nam ra tay sát hại chủ nhà rồi tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Trước khi đi, Nam còn lấy 2 điện thoại và 1 chiếc nhẫn vàng của nạn nhân.

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Văn Nam (27 tuổi, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Giết người và Cướp tài sản. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Phùng Văn Nam tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thu Hà)

Theo hồ sơ điều tra, khuya ngày 21/10/2023, Phùng Văn Nam gọi điện thoại cho ông H.T.D. (57 tuổi, quê Hậu Giang, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xin ngủ nhờ và được đồng ý. Khoảng 15 phút sau, Nam đến phòng trọ của ông D.

Tại đây, khi đang nằm xem điện thoại thì bị ông D. ngồi phía sau sờ vào vùng “nhạy cảm”, Nam giật mình ngồi dậy. Khi ông D. tiếp tục luồn tay vào người thì bị Nam hất ra rồi đi vào nhà vệ sinh, mắng chửi người chủ nhà.

Một lúc sau, Nam đi ra ngoài thì thấy ông D. đang ngồi trước cửa. Bực tức chuyện bị sờ mó, Nam dùng tay siết chặt cổ ông D. từ phía sau, khiến nạn nhân bất tỉnh.

Nghĩ rằng ông D. đã chết, Nam lo sợ nên tạo hiện trường giả bị điện giật, để che giấu hành vi của mình.

Nam cắt dây điện, sau đó kéo đến vị trí tay trái của ông D. để vào lòng bàn tay rồi cho nắm lại, sau khi cắm điện, thấy ông D. bị điện giật mới bỏ đi.

Trước khi đi, Nam lấy 2 điện thoại và 1 nhẫn vàng của nạn nhân, bán được 8 triệu đồng.

Qua khám nghiệm tử thi, kết quả xác định ông D. chết do điện giật trên cơ thể, có tổn thương vùng cổ do chèn ép.

Sau quá trình xác minh, điều tra, đến ngày 1/12/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đã khởi tố vụ án Giết người và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quang Hưng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xin-ngu-nho-nhung-bi-so-mo-nen-ra-tay-sat-hai-chu-nha-tao-hien-truong-gia-2271490.html