'Nam thần Vườn Sao Băng' cứu sống một đầu bếp bất tỉnh do đột quỵ

Tối (31/8), truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam thần Vườn Sao Băng - Kim Hyun Joong đã có công cứu sống một đầu bếp bất tỉnh do đột quỵ trong nhà hàng.

Sự việc diễn ra vào lúc 21h50 tối ngày 24/8 tại một nhà hàng Nhật ở Seogwipo, đảo Jeju. Đầu bếp Oh 47 tuổi bỗng dưng đột quỵ, bất tỉnh khi đang kiểm tra đơn hàng..

XX

Lúc này, Kim Hyun Joong đang chuẩn bị ra về, anh đã quay lại sơ cứu cho người bị nạn. Nam diễn viên nhanh chóng nâng đầu, đồng thời cởi cúc áo để nạn nhân dễ thở hơn, đồng thời bảo nhân viên gọi cứu thương.

Kim Hyun Joong đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu, gồm xoa bóp ngực, bụng, chườm đá cho ông Oh vì ông Oh không thể mở được miệng do cơ thể co cứng. Anh liên tục nói chuyện để giúp đầu bếp Oh không rơi vào tình trạng hôn mê, sau 9 phút sơ cứu, nạn nhân dần tỉnh lại.

Khi nhân viên y tế đến hiện trường, Kim Hyun Joong tiếp tục giúp họ đưa bếp trưởng Oh vào xe cứu thương và thuật lại chi tiết sự việc đã xảy ra.

Sau khi tỉnh lại Bếp trưởng Oh chia sẻ: “Tôi không ngờ đó chính là Kim Hyun Joong". Một vài nhân viên trong nhà hàng tiết lộ, Kim Hyun Joong đang chuẩn bị ra ngoài xe để đi về, song anh đã lập tức quay trở lại nhà hàng khi nghe thấy tiếng hét lớn. Công ty quản lý của Kim Hyun Joong cũng đã xác nhận điều này.

Hành động cứu người tuyệt vời của nam diễn viên đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, ra mắt với vai trò leader của nhóm nhạc SS501. Năm 2008, anh được chọn vào vai Jihoo - một mẩu của F4 trong phim Vườn sao băng. Bộ phim đã giúp tên tuổi anh vụt sáng khắp Châu Á và đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bị xuống dốc vì scandal bạo hành bạn gái. Mặc dù sau đó đã được minh on, bạn gái cũ của Kim Hyun Joong bị tuyên án 1 năm và 4 tháng tù giam cho tội danh lừa đảo và phỉ báng danh dự người khác.

DL (t/h)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nam-than-vuon-sao-bang-cuu-song-mot-dau-bep-bat-tinh-do-dot-quy-post94328.html