Nam sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai, Gia Lai) tuyên dương em Nguyễn Đăng Khoa nhặt được của rơi gửi lại nhà trường để trả cho người đánh mất.

Em Nguyễn Đăng Khoa nhặt được của rơi gửi lại nhà trường để trả cho người đánh mất.

Ngày 5/3, thầy Nguyễn Văn Đan - Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tuyên dương em Nguyễn Đăng Khoa (học sinh lớp 10A7) nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Theo thầy Đan, gia đình em Khoa thuộc diện khó khăn, bố làm nghề sửa xe còn mẹ bán rau ở chợ. Dù vậy, Khoa luôn cố gắng nỗ lực trong học tập và hăng hái tham gia các hoạt động của trường, lớp.

Trước đó, chiều 1/3, em Khoa nhặt được một chiếc ví có gần 3 triệu đồng tiền mặt trong khu vực lớp học.

Ngay sau đó, Khoa mang xuống văn phòng nhà trường nhờ thầy, cô giáo tìm và trả lại cho người đánh mất.

Đăng Khoa chia sẻ: "Từ nhỏ em đã được bố mẹ, thầy cô nhắc nhở về việc nhặt được của rơi trả lại người mất. Do đó, khi nhặt được ví em hy vọng sớm tìm được người đánh mất để trả lại".

Cô Trần Thị Nghĩa Bình - Phó hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, từ đầu năm học đến nay có nhiều học sinh nhặt được của rơi, từ những vật dụng nhỏ đến tài sản giá trị gửi lại nhà trường để trả lại người mất.

“Những việc làm này rất cần được nhân rộng và lan tỏa. Đó cũng chính là định hướng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống của nhà trường đối với học sinh trong những năm qua", cô Bình nói.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-danh-mat-post674190.html