Nam sinh chưa từng biết mặt cha, côi cút sau khi mẹ mất vì tai nạn

Sau khi mẹ mất vì tai nạn giao thông, con đường đến trường của Hoàn trở nên gập ghềnh, dù cậu trò nghèo học rất giỏi. Giờ đây em phải sống dựa vào bà ngoại già yếu và gia đình người cậu vốn chẳng khá giả gì.

Căn nhà nhỏ nơi Lê Thanh Hoàn (SN 2007, học sinh lớp 10, trường THPT Bồ Bản) nằm sâu hun hút bên trảng cát trắng cuối con đường thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Gọi là nhà, nhưng nơi Hoàn sinh sống rất tạm bợ, được xây dựng kiểu chắp vá. Căn nhà vốn đã vắng vẻ, giờ còn vắng hơn khi mới đây, chị Lê Thị Hoa (SN 1983, mẹ Hoàn) đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Chị Hoa vốn là mẹ đơn thân, nên từ khi sinh ra Hoàn chưa từng được nhìn thấy mặt cha.

Căn nhà nhỏ nơi cậu trò nghèo Lê Thanh Hoàn đang sinh sống.

Đã hơn nửa tháng sau ngày mẹ qua đời, Hoàn chưa thể nguôi ngoai trước nỗi đau mất mát quá lớn, dù bà ngoại, vợ chồng người cậu vẫn thường xuyên tới động viên.

"Mỗi ngày, em dậy sớm tự nấu ăn, rồi đạp xe đến trường cách nhà chừng 8 cây số. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của mẹ và sự quan tâm của mọi người", Hoàn chia sẻ.

Đằng sau ánh mắt đầy nghị lực, ai cũng hiểu quyết tâm của cậu trò nghèo. Nhưng trong thâm tâm, nhiều người chạnh lòng khi nghĩ tới quãng thời gian trước mắt mà Hoàn phải đối mặt.

Vừa qua, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của Ban ATGT tỉnh cho em Lê Thanh Hoàn.

Ông Võ Văn Tráng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Triệu An chia sẻ: "Gia cảnh của mẹ con chị Hoa rất khó khăn, là hộ nghèo tại địa phương, bản thân chị Hoa bị khuyết tật nặng, bao năm qua đã không quản nhọc nhằn để nuôi dạy con ăn học.

Giờ chị Hoa mất đi, chỉ còn mình cháu Hoàn côi cút, chuyện học hành của cháu thế nào thực sự cũng không biết sẽ ra sao".

Đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Triệu Phong và xã Triệu An đến thăm hỏi động viên em Lê Thanh Hoàn.

Theo ông Tráng, Hoàn học rất giỏi, mới đây còn đạt giải Nhì môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022- 2023...

"Thấy hoàn cảnh quá vất vả, quá khó khăn của mẹ con chị Hoa, thời gian qua chính quyền địa phương và Mặt trận xã đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.

Tuy nhiên, giờ chị Hoa không còn nữa, mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ, để cháu Hoàn có cơ hội được tiếp tục đến trường", ông Tráng nói.

Trước đó, chiều 28/9, trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, xe máy do anh Lê Văn Hùng (anh trai chị Hoa) xảy ra va chạm với một xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến chị Hoa tử vong, anh Hùng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Lê Thanh Hoàn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Lê Thanh Hoàn, thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu Hoàn ở Quảng Trị".

Duy Lợi

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/nam-sinh-chua-tung-biet-mat-cha-coi-cut-sau-khi-me-mat-vi-tai-nan-192231014060705438.htm