Nam giáo viên giết chị dâu để quỵt nợ

Ham cờ bạc, thầy giáo tiểu học lừa hẹn chị dâu trong nhà nghỉ, sát hại bằng ba nhát đâm để không phải trả nợ.

Hôm nay, Lê Anh Tuấn (31 tuổi, ở Lào Cai) bị TAND Hà Nội xét xử về tội Giết người, Cướp tài sản của chị dâu Nguyễn Thị Hương Giang (29 tuổi).

Bị cáo nức nở khi nghe tòa tuyên án.

Tuấn làm giáo viên tiểu học, có nhiều thành tích trong giảng dạy. Do chơi lô đề, từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2016, Tuấn nhiều lần vay tiền của chị Giang, tổng cộng 130 triệu đồng. Khi không có tiền trả, Tuấn lập mưu sát hại chủ nợ.

Sáng 13/8, Tuấn từ Lào Cai về Hà Nội, thuê phòng nhà nghỉ trên đường Giải Phóng. Hắn hẹn chị Giang tới đây song không dám thực hiện ý đồ độc ác do sợ bị phát hiện.

Ba ngày sau, Tuấn lại về Hà Nội, tiếp tục hẹn tới nhà nghỉ để thanh toán tiền và đã đâm ba nhát vào vùng ngực, cổ khiến chị Giang tử vong. Lấy của nạn nhân 700.000 đồng và thay trang phục dính máu, Tuấn đón xe về Lào Cai. Sáng 17/8, nghi can bị bắt.

Tại phiên tòa, Tuấn khai vì "không có tiền nên nghĩ quẩn". Lương giáo viên 5 triệu đồng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình nhỏ với đứa con 4 tuổi.

Trước lời khai của Tuấn, HĐXX chất vấn: “Chị ấy đã tốt với mình như vậy, sao lại đang tâm giết?”. Bị cáo lí nhí trả lời: “Lúc đó bị cáo không nghĩ được gì và không hiểu sao mình lại gây ra tội như vậy”.

Dù được xét tình tiết giảm nhẹ (thành tích trong dạy học, gia đình có công với cách mạng), Tuấn vẫn phải nhận án tử hình do hành vi quá tàn nhẫn đã gây ra.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nam-giao-vien-giet-chi-dau-de-quyt-no-99870/