Mỹ Linh: 'Thu Phương rất đàn bà, dễ khóc, dễ tủi thân'

Diva Mỹ Linh chia sẻ, Thu Phương rất đàn bà, dễ khóc, dễ tủi thân trong đời sống hàng ngày nhưng lại vô cùng tận tâm, hết lòng trong công việc.

Trên trang cá nhân, diva Mỹ Linh có chia sẻ dài về chị đẹp Thu Phương. Nữ ca sĩ dành lời tán dương đàn chị luôn tận tâm, hết lòng trong công việc.

Mỹ Linh tâm sự: "Tôi và chị Phương kể cũng coi là cùng thời với nhau, cùng lứa 7x lớn lên ở Hà Nội. Tôi sau chị vài tuổi bằng đúng tuổi Kim Oanh em gái chị. Tôi đi hát sau chị mấy năm, lúc chị đẹp lộng lẫy cất lên cái giọng trầm mê hoặc lòng người ở Nhà hát Lớn Hà Nội năm 1993 thì tôi còn là con nhóc ngồi dưới hầm nhạc ngước mắt lên ngưỡng mộ những chị Lam, chị Bống, anh Ymoan, chị Siu Black cất tiếng rung động khán phòng ngày ấy...

Chao ôi, thế mà đã chẵn 30 năm rồi, nay người mất người còn, tất cả chúng tôi đã khác nhiều, mỗi người một lối rẽ... Chúng tôi còn kỷ niệm đi La Havana cùng nhau năm 1997 nữa. Cái thời trẻ trung trong trẻo vô cùng...

Ca sĩ Thu Phương. Ảnh: FB Mỹ Linh

Sau bao năm không gặp chị Phương, toàn nghe đồn đại đủ thứ qua tai người nọ người kia. Lúc gặp lại chị, tôi gặp một chị Thu Phương rất đàn bà, dễ khóc, dễ tủi thân trong đời sống hàng ngày nhưng lại vô cùng tận tâm, hết lòng trong công việc. Chả thế mà chị cứ được tín nhiệm làm đội trưởng mãi, đên mức chị em gọi đùa chị làm "đội trưởng bền vững". Tôi bảo chị: "Em nghĩ tính chị làm gì cũng tận tụy hết lòng thế này thì ai ở gần chị chắc chắn là sướng đó". Chị bảo: 'Ok em, thì phải vậy thôi chứ biết làm sao'. Một câu đáp hơi có chút hài lòng về bản thân vì chị chắc biết rõ mình nhất.

Hôm rồi, không hẹn mà gặp tôi lại được hát cùng chị Bống và chị Phương ở Quảng Bình. Tôi ngồi bên cánh gà nghe và thật lòng nghe chị Phương hát, giao lưu với khán giả tôi thấy xúc động. Ở chị có cái chân thật của dân gốc Hải Phòng là "không lòng vòng" khiến người nghe thấy dễ chịu, không phải căng người lên để nghe những lời xã giao mà nội dung thực chẳng có gì.

Tôi nghe chị cất tiếng hát mặc dù dàn âm thanh cũng không được tốt lắm nhưng vẫn ấm áp, dễ chịu. Chợt nhận ra đàn bà tuổi này sau khi trải qua nhiều nỗi thăng trầm cũng giống như thứ rượu ủ lâu ngày say nồng, uống vào là nhớ lâu lắm".

Diệu Nga

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/my-linh-thu-phuong-rat-dan-ba-de-khoc-de-tui-than-1949541.html