My idol: Se Hun - Em út khổng lồ chân thành của 'bầy sói'

Se Hun à, người ta gọi anh là nam thần nhưng trong lòng em, anh vẫn luôn là một maknae mà thôi.

Tôi biết đến EXO cách đây 3 năm trước. Chính Wolf đã đưa tôi đến với 12 chàng trai trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết. Tôi ấn tượng lắm với một Chan Yeol sở hữu đôi mắt to, khuôn mặt búng ra sữa và đôi chân dài. Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về EXO và dành tình cảm đặc biệt cho Chan Yeol oppa. Tôi lùng sục các chương trình thực tế, xem hết các sân khấu ca nhạc hay bất kể show nào có sự góp mặt của EXO.

Và rồi, một ngày như bao ngày khác, khi vô tình tìm thấy EXO trong chương trình Kiss the radio, tôi hí hửng xem quên thời gian. Cũng từ đây, tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong lòng mình. Khi nhìn thấy Se Hun đọc lá thư gửi tới các thành viên và không kìm được nước mắt, tôi thấy rất lạ. Với khuôn mặt lạnh lùng, ít nói, hay ngại ngùng, thân hình cao lớn, tôi chưa từng nghĩ Oh Se Hun lại có những lúc xúc động như vậy. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Se Hun gửi tới các anh trong EXO. Tôi biết với Se Hun, họ chẳng khác nào gia đình thứ hai.

Khi nhìn vào EXO, hiếm ai nghĩ Se Hun là maknae bởi anh cao hơn 1m80, gương mặt "dừ" hơn hẳn anh cả Xiu Min hay Baek Hyun... Thế nhưng nếu được thấy cách những thành viên đối xử với Se Hun ắt hẳn mọi người sẽ nhận ra: Ồ, Se Hun vẫn mãi chỉ là cậu bé trong mắt các anh mà thôi. Là em út, Se Hun hay phải thể hiện aegyo các kiểu và mỗi lần như vậy, trái tim fangirl như tôi lại điêu đứng. Khuôn miệng "móm mém", đôi mắt cười cong cong hình lưỡi liềm khiến Se Hun thật đáng yêu.

Đâu chỉ đẹp trai không thôi, Se Hun còn là nam thần tốt bụng nữa. Anh nhặt điện thoại giúp fan khi đang mải mê quay hình, kêu gọi người hâm mộ ủng hộ Xiu Min, Bae Hhyun, Chen khi ra bài hát mới... Tôi nhớ, Se Hun từng khóc nức nở như một cậu nhóc trên sân khấu của EXO’ Luxion Tour. Se Hun bị thương. Anh trấn an mọi người không cần lo lắng và gửi lời xin lỗi vì không thể đem tới màn trình diễn tuyệt vời tới khán giả. Fan đồng thanh: "Không sao đâu Se Hun à"... Và rồi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt anh. Lâu rồi, Se Hun mới khóc. Anh nói mình không hề lên sân khấu để khóc mà muốn thông báo để EXO-L khỏi lo lắng. Tấm lưng và bờ vai rộng ấy bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay các anh.

Chính bởi lý do là "bé nhất nhà", Se Hun luôn được các anh "tha thứ" cho những lần nghịch ngợm. Mỗi lần nhớ đến những tập Showtime của EXO, tôi đều cười một mình cực sảng khoái. Tôi ấn tượng với món quà tặng không thể bá đạo hơn của nhóm maknae dành cho Chan Yeol hay cái lần Se Hun "bơ đẹp" Suho đang nói để đòi cơm, trêu chọc Chen khi đang nấu cơm và cả đôi bàn tay không chịu yên phận cứ thích đụng chạm vòng ba của D.O...

May mắn thay, tôi từng được "hít chung bầu không khí" Hà Nội với Se Hun và EXO. Khi hay tin các thành viên tới sân vận động Mỹ Đình để tham gia Music Bank in Hanoi, tôi vô cùng hạnh phúc và hồi hộp chờ đợi. Được tận mắt nhìn các anh miệt mài biểu diễn trên sân khấu trong tiếng hò reo của người hâm mộ, tôi rất tự hào. Dù chỉ được thấy Se Hun ở khoảng cách rất xa nhưng ánh hào quang từ anh vẫn đủ khiến anh tỏa sáng dù ở đâu đi nữa.

Tôi biết rằng, không phải lúc nào Se Hun cũng muốn làm "em bé út ít". Se Hun ngày càng trưởng thành và sexy hơn. Tuy nhiên, tôi xin giữ một Se Hun rất riêng cho mình tôi mà thôi.

Hải Yến (yenbmdtk31.qn@gmail.com)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/my-idol-se-hun-em-ut-khong-lo-chan-thanh-cua-bay-soi-3505558.html