Mỹ Đức mang Tết ấm đến với người nghèo

Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 55 nhà đại đoàn kết; tặng 2.233 suất quà… là những hành động thiết thực của huyện Mỹ Đức trong việc chăm lo đời sống, mang Tết ấm đến với người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Lãnh đạo xã Hợp Thanh đến thăm, chia vui với gia đình anh Nguyễn Văn Trắc khi dọn về ngôi nhà mới.

Ngày cuối cùng của năm Quý Mão, gia đình anh Nguyễn Văn Trắc ở thôn Thọ (xã Hợp Thanh) rộn rã, đầm ấm hơn khi nhiều đoàn khách đến thăm, chúc mừng vợ chồng dọn về ở trong ngôi nhà mới. Tranh thủ lúc vắng khách, vợ chồng lại tất bật lau dọn bàn thờ, chuẩn bị mâm cơm đoàn viên, tất niên…

Trò chuyện với phóng viên Báo Hànôịmới, anh Nguyễn Văn Trắc xúc động chia sẻ: "Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con thì 2 đứa bị thiểu năng trí tuệ, sức khỏe yếu, thường xuyên phải nhập viện. Vì vậy, vợ phải ở nhà trông con và làm 3 sào ruộng. Bản thân không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm việc ấy. Do đó, thu nhập hằng tháng của vợ chồng không đủ tiền chữa bệnh cho con. Đã vậy, ngôi nhà cấp 4 do bố mẹ để lại ngày càng xuống cấp. Ngày mưa, nước từ trên mái chảy xuống, từ vườn nhà hàng xóm chảy qua, ướt đẫm nền nhà...".

Gia đình anh Nguyễn Văn Trắc ở thôn Thọ (xã Hợp Thanh) sum vầy trong ngôi nhà mới xây.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Trắc, cuối năm 2023, các cấp, ngành của thành phố Hà Nội và huyện Mỹ Đức, xã Hợp Thanh đã hỗ trợ gia đình anh Trắc 60 triệu đồng xây mới nhà ở. Cùng với sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè..., ngôi nhà rộng hơn 110m2 đã hoàn thành với 3 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh khép kín…

“Về ở trong ngôi nhà mới xây, gia đình tôi như sống trong mơ. Nếu không có sự chung tay giúp đỡ của chính quyền và người thân, gia đình tôi không bao giờ dám mơ ước được ở trong ngôi nhà mới khang trang, chắc chắn như vậy...”, anh Nguyễn Văn Trắc bày tỏ trong niềm xúc động.

Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, những ngày giáp Tết Nguyên đán, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện và các hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức, đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng 2.233 suất quà Tết, tổng trị giá 1,402 tỷ đồng tới hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội…

Chị Nguyễn Thị Hằng (ở xã Bột Xuyên) là một trong những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết, xúc động nói: "Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến, xuân về, gia đình tôi lại nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, ngành và nhà hảo tâm. Những món quà này rất có ý nghĩa đối với gia đình tôi. Chỗ bánh kẹo này tôi để thắp hương tổ tiên, còn khoản tiền này tôi sẽ mua sắm những thực phẩm cho ngày Tết...".

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mỹ Đức dịp cuối năm 2023.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức Lê Hoàng Anh cho biết, năm 2023, huyện vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới và sửa chữa 55 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 2,06 tỷ đồng; trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 20 ngôi nhà, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây hỗ trợ 20 ngôi nhà, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ 2 ngôi nhà, Tổng công ty Xây dựng Thanh Hóa hỗ trợ 1 ngôi nhà...

Xuân mới đã về! Trong mỗi ngôi nhà của hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mỹ Đức rộn rã, ấm áp khi đón nhận sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự sẻ chia của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm…

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/my-duc-mang-tet-am-den-voi-nguoi-ngheo-658016.html