Mỳ chính cánh

Sau giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, con trai làng lên ngôi mỳ chính cánh. Thế hệ chúng tôi con gái ế ẩm chẳng phải vì kém nhan sắc, kém học hành, lý do ế do hậu chiến tranh để lại. Các anh không về! em lẻ bóng cầm lòng vậy! biết than thở cùng ai ?

Thày U! có con gái lớn chưa chồng, mang danh " Bom nổ chậm trong nhà " có nhà đến hai, ba, bốn, quả bom nổ chậm rầu rĩ ruột gan. Thỉnh thoảng bom nổ chậm đến ngày phát nổ thì sung sướng lắm, thày u nở mặt nở mày, cả làng, cả họ mừng hoan hỉ như mở cờ, mừng cho em gái cái sự thoát ế .

Cô Huệ chuyện tráng bánh quà sáng tại chợ Lở làng Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên nơi câu chuyện Mỳ chính cánh. Ảnh do tác giả cung cấp.

Cô Huệ chuyện tráng bánh quà sáng tại chợ Lở làng Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên nơi câu chuyện Mỳ chính cánh. Ảnh do tác giả cung cấp.

Thì hiện tại bây giờ, gió đảo chiều, con gái lên ngôi mỳ chính cánh hảo hảo, kể cũng sự lạ .

Sáng sáng cứ ra đến chợ giữa làng Lở làng Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yênlà có ngay chuyện mỳ chính cánh, thời sự nóng hổi vừa thổi vừa nghe.

Các bà bán dưa lê, dưa chuột, chợ thôn có hẳn bản danh sách bấm đốt hai bàn tay vẫn chưa hết trai ế của làng đang sốt lên sình sịch, nông nỗi chẳng hiểu vì đâu cơ sự trai ế này ?

- Ối giời ! Con trai gì ẻo lả hơn con gái, ngoài băm chặt đến bẩy tám nhát rồi,( 37,38 tuổi ) cứ thích ngắm nghía áo là quần lượt, tóc tai để dài nhuộm ánh nâu hạt dẻ, từ hồi còn bé tý ty chỉ thích chơi với lũ bạn gái chơi trò nhảy dây, bán hàng rồi bế búp bê. Mấy bà nghi ngờ cái đôi nhiễm sắc thể lạc chỗ, chả ế có mà lạ! Trời không thương, phạm phải sao phu thê rồi, khổ thế !

Thày U rầu rĩ, con ơi là con! Người ta bằng tuổi này có cháu đến mấy đứa thỏa lòng ông bà chăm cháu như ngan như ngỗng, còn con tôi cứ trơ trơ cái ế nó ám quẻ, gần bốn mươi cái mùa su hào rồi đấy con có biết nỗi lòng thày u hay không hả con ?

Thằng con cãi, thày u chả hiểu thời bốn chấm không, mạng mung thì không biết, để con mở xem bài hát ba mươi tuổi vẫn còn là thiếu nhi nhá, cứ sồn sồn vợ với chả con cứ tà tà ," đi đâu mà vội mà vàng , mà vấp phải đá mà quàng phải dây"

Thày u nhẹ nhàng khuyên nhủ, có mối nào gật đầu đồng ý làm dâu nhà mình, thày u cho ngay năm mươi mâm. Nhà này, đất này, đủ cả nhà xây cây mít, có mỗi thằng con trai của con tất hiểu chửa? liệu mà lo đường vợ con đi cho thày u nhờ!

-Thày u thích thì đi mà cưới con dâu cho con! đứa nào khèo chân, hở rốn cũng được.

-Thày u chỉ còn nước nhăn mặt giậm chân bình bịch than Trời !

Sự kiện thoát ế của anh chàng đầu ba đít chơi vơi, như tin tức sớm mai nóng hôi hổi, râm ran bình loạn cả chợ thôn vui đáo để .

Một bà thạo tin tuyên bố chắc như đinh đóng cột.

- Chúng nó ra ủy ban xã ký vào bản kết hôn xong rồi, chỉ còn ngày ra mắt họ hàng làng xóm.

-Thế liệu nó có bỏ được thú chơi gà chọi không nhỉ ?

- Bỏ tất... bỏ tất... có vợ nó dạy chồng còn hơn mẹ dạy ấy chứ ! bố bỉm sữa nay mai còn gà với ngỗng gì nữa hở bà!

- Giỏi.. giỏi ... ! dắt trâu về cho u, còn được cả đôi nghé nữa mới sướng chứ, nghé non còn trong bụng mẹ bác sỹ siêu âm bảo, rõ cái thằng cu tý nối dõi tông đường sướng thật! em bé ra đời có ngay chị gái lớn gần bằng vai mẹ nó bế em, thay tã được rồi, đúng là nhà có phúc.

Gái mỳ chính cánh chính hiệu là đây, ông Trời có mắt, mẹ chồng vui hỷ hả cười tươi như hoa trẻ lại dễ đến răm tuổi.

Tôi đi dẫn trầu cau cho thằng cháu trai thoát ế, tuổi tròn bốn mươi bây giờ mới đứng đầu đứng số. Nhà cô dâu tít ngoài đảo Cát Bà Hải Phòng, nhà chú rể tận Nghệ An. Không ngại gì đường xa lắc xa lơ, xe chạy cao tốc cũng đến nửa ngày kể cả qua phà, cứ được ăn cỗ là vui mừng âm ỉ cháu trai mình thoát ế.

Gần trưa chúng tôi tới nhà gái hoan hỷ đón họ nhà trai nhiệt tình chu đáo lắm, cả họ nhà gái mừng ra mặt vớ được chàng rể trai tân .

Còn nhà trai chúng tôi cũng vui mừng không kém được trâu còn được cả đôi nghé non thích thế .

Đường vô xứ Nghệ không xa. Đám cưới loa đài, rạp cưới, cỗ bàn linh đình, ô tô, xe máy nườm nượp đến chúc mừng chú rể thoát ế, mừng nhất là mẹ chú rể, cứ mong mỏi mãi con trai út thoát ế, nay nó dắt về một xâu đủ cả trâu lẫn nghé còn gì vui hơn," chưa có bao giờ đẹp như hôm nay "...Là... lá ... la ..."

Thày U trai ế đứng tựa cửa, thấy con nhà người ta thoát ế, còn dắt về đủ cả trâu lẫn nghé thèm lắm, nhưng chẳng biết làm sao cho thằng con trai nhà mình thoát ế, chỉ ao ước được như con nhà người ta. Nhà có mỗi thằng con trai, nhà xây mặt đường làng, cửa hiệu sửa chữa xe đạp xe máy, sau này là của nó chứ của ai, lông bông lang bang mãi chuyện vợ con cứ lơ lửng cá vàng, nghĩ lắm nẫu cả ruột! chép miệng thở dài thườn thượt!

Rồi tự an ủi mình rằng thì là, bên Tàu dân số hơn tỷ vẫn còn tồn đọng hàng mấy chục triệu trai ế chứ ít gì! Nước Việt mình trai ế cũng phải !

Đầu xuân năm mới. Mùa chim quyên làm tổ, cầu Trời cầu Phật độ trì thả tơ Trời xuống trần gian, cứu nạn trai ế dưới gầm trời này cân bằng giới tính 50/50 cho chúng con nhờ. Để ông tơ bà nguyệt xe duyên cho nam thanh nữ tú về chung một nhà.

Chấm hết mất cân bằng giới tính, chấm hết mỳ chính cánh quay trở lại.

Sáng mồng 2 Tết Giáp Thìn

11/2/2024

P.T.L

Phạm Thị Liên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/my-chinh-canh-a24966.html