Mưu sinh trong mưa, rét ngày Tết ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Những ngày Tết Nguyên đán 2024, bất chấp mưa, rét, cửu vạn, người lao động tự do lại đổ về chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa để mưu sinh xuyên đêm lo cho cái Tết thêm đủ đầy

Chợ đầu mối Đông Hương (phường Đông Hương và Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Hằng đêm, chợ có rất đông cửu vạn, người lao động tự do về đây tìm việc, mưu sinh với các nghề bốc vác hàng hóa, chở thuê.

Người lao động mưu sinh ở chợ đầu mối Đông Hương những ngày cận Tết 2024

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, lượng hàng hóa đổ về chợ đầu mối Thanh Hóa tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Đây cũng là thời điểm mà cửu vạn, người lao động tự do từ nhiều nơi trong tỉnh tìm về mưu sinh. Chợ bắt đầu đông hàng hóa đổ về là từ đầu tối ngày hôm trước, cửu vạn sẽ làm việc xuyên đêm đưa bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa cho tới tận 8-9 giờ sáng ngày hôm sau.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời những ngày giáp Tết xuống sâu, mưa phùn kèm giá rét nhưng không khí làm việc tại chợ vẫn nhộn nhịp. Ai cũng muốn có được nhiều việc làm để có thêm thu nhập trang trải cho cái Tết thêm tươm tất, ấm cúng.

Cửu vạn mưu sinh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa ngày 29 Tết

Chợ đầu mối hoa quả, thực phẩm Đông Hương là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa

Ghi nhận tối ngày 7-2 (tức ngày 28 Tết) chợ đầu mối tấp nập người, xe ra vào bốc dỡ hàng hóa

Rau, củ, quả từ khắp mọi miền sau khi đưa về chợ sẽ được tiểu thương tới nhập rồi vận chuyển đi các địa phương trong tỉnh để tiêu thụ

Theo nhiều chủ ki-ốt tại chợ, sức mua năm nay vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước dịch COVID-19

Công việc tại chợ chủ yếu bốc dỡ hàng hóa từ trên xe xuống các ki-ốt hoặc từ ôtô, ki-ốt đưa đi nơi khác tiêu thụ

Người lao động, cửu vạn bắt đầu công việc của mình từ 19 giờ tối ngày hôm trước cho tới 8-9 giờ sáng ngày hôm sau

Mặc dù công việc vất vả, mưu sinh trong mưa, rét nhưng ai cũng mong muốn có được nhiều việc

Một người làm đang vận chuyển hàng hóa ra xe ôtô

Người mưu sinh ở đây cho biết dù làm việc vất vả xuyên đêm, thế nhưng mỗi người cũng chỉ kiếm được 300-500 ngàn đồng/đêm

Nhiều tiểu thương nhỏ ở các huyện trong tỉnh đi xe máy hàng chục km về chợ lấy hàng trong đêm khuya để kịp ra chợ quê bán cho bà con nhân dân

Ông Lý Xuân Trung cho biết việc năm nay rất ít, thành thử mỗi tối ông cũng không kiếm được nhiều tiền như mọi năm, thế nhưng ông vẫn cố bám trụ ở chợ để mưu sinh

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/muu-sinh-trong-mua-ret-ngay-tet-o-cho-dau-moi-lon-nhat-thanh-hoa-196240208080853125.htm