Mưu sinh mùa nước nổi

Hơn một tháng nay, nước ngập trắng đồng là lúc vợ chồng anh Châu Văn Thống và bà Phan Thị Phương bắt đầu vào mùa kiếm sống bằng nghề đánh bắt thủy sản

Anh Thống mua 4 bộ dớn giăng trên những cánh đồng trước và sau căn chòi

Quê ở Cà Mau, do cuộc sống khó khăn, những năm gần đây, vợ chồng anh Thống đưa con cái lên Tây Ninh mưu sinh. Thấy hoàn cảnh gia đình anh Thống khó khăn, một người dân tốt bụng cho anh chị cất nhờ một căn chòi nhỏ ven đường, gần cầu Bến Đình (thuộc địa bàn ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) để làm nơi nương thân, buôn bán. Mùa nước lên, anh Thống nghỉ làm thuê, hằng ngày ra đồng đặt dớn, mò cua, bắt ốc đem về cho vợ bán. Anh Thống cho hay: “Những ngày trong tuần chỉ bán được vài chục ngàn đồng, ngày cuối tuần buôn bán đỡ hơn, trung bình mỗi ngày vợ chồng tôi kiếm được khoảng 200 ngàn đồng từ việc kinh doanh đặc sản mùa nước nổi”.

Bày biện xong các thau cá, ốc cho vợ bán, anh Thống đi thăm bẫy chuột và bắt được một con chuột đồng vàng ươm. “Tôi chỉ mới đặt thử nghiệm một chiếc bẫy để xem ở đây có nhiều chuột không. Có chuột như vầy, sắp tới, tôi sẽ mua thêm nhiều chiếc bẫy để bắt chuột đồng, vừa kiếm thêm thu nhập vừa giúp bà con nông dân giảm bớt thiệt hại cho mùa lúa năm sau”- anh Thống chia sẻ.

Đại Dương - Quốc Sơn

Chú chuột đồng béo ụ do anh Thống bẫy được trên ruộng

Tranh thủ rửa, phân loại ốc bươu trước khi bày bán

Mớ cá đồng đem lại nguồn thu nhập giúp vợ chồng anh Thống có tiền mua gạo và trang trải cuộc sống

Bắt được con ếch mập ú, anh Thống dự tính không bán mà để lại làm bữa cơm đãi vợ

Chiều hôm trước, anh Thống để mồi ngon vào trong lợp nhưng chỉ dính vài con cua, ốc

chứ không có con cá nào

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/muu-sinh-mua-nuoc-noi-a164963.html