Mướt mồ hôi mưu sinh giữa nắng nóng hơn 40 độ

Giữa thời tiết nắng nóng hầm hập vượt ngưỡng 40 độ C, người lao động như bị vắt kiệt sức lực, rút cạn mồ hôi nhưng họ vẫn nỗ lực mưu sinh.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, trong ngày 3/4, toàn tỉnh Nghệ An xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ như: Đô Lương, Tương Dương, Con Cuông, thành phố Vinh... Nắng nóng gay gắt được dự báo kéo dài đến hết ngày 5/4. Người dân được khuyến cáo cần che chắn cẩn thận, hạn chế ra ngoài trong thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ, là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày.

Từ sáng sớm, người dân thành phố Vinh đã bắt đầu cảm nhận mức độ gay gắt của đợt nắng. Người đi đường trang bị áo chống nắng, mũ, khẩu trang, găng tay để chống nắng bỏng rát.

Từ khoảng 11 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời đã vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng đỉnh điểm đầu hè khiến người lao động nhanh chóng bị mất sức khi làm việc nặng ở bên ngoài. Trong ảnh, công nhân bốc vác tại bến xe chợ Vinh giữa trưa ngày 3/4.

Làm việc giữa trời nắng nóng hơn 40 độ, sân bê tông hấp nhiệt, lại phải bốc vác hàng hóa nặng như muốn vắt kiệt sức người.

Người phụ nữ này phải dùng một chiếc khăn vắt qua đầu để chống nắng. Sau một hồi làm việc, mặt bà tái đi, mồ hôi chảy ròng ròng.

Tranh thủ khi chưa có hàng để chở, ông Nguyễn Văn Khoa (trú phường Hồng Sơn, thành phố Vinh) tìm bóng râm ngồi nghỉ. Ông Khoa có thâm niên 8 năm làm nghề vận chuyển, bốc vác. “Tôi bắt đầu công việc từ tờ mờ sáng, ai thuê gì chở nấy, miễn kiếm được tiền. Công việc nặng nhọc, vất vả, rất dễ mất sức, nhất là vào mùa nắng nóng”, ông Khoa chia sẻ.

Tại những công trình đang thi công, người thợ căng mình giữa nắng bỏng rát để kịp hoàn thành tiến độ.

Kéo vạt áo lau mồ hôi ướt đẫm mặt, ông Bùi Văn Đạo (trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho hay: “Mấy ngày nay nắng nóng khủng khiếp, người lúc nào cũng đổ mồ hôi như tắm”.

Lao động làm việc ngoài trời là những người cảm nhận và chịu ảnh hưởng rõ nhất bởi nắng nóng đến ngộp thở đầu mùa.

Người phụ nữ buôn phế liệu nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt.

Người lao động mệt lả trong đợt nắng nóng đầu hè.

Công nhân tìm bóng râm để tránh nắng, đồng thời liên tục uống nước để tránh mất sức.

Nhiều lao động tìm đến các công viên có cây xanh để nghỉ ngơi.

12 giờ trưa 3/4, thành phố Vinh nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ, vắng người qua lại ở trung tâm thành phố.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/muot-mo-hoi-muu-sinh-giua-nang-nong-hon-40-do-post1625778.tpo