Mượn sách thư viện hơn 120 năm mới trả, không bị phạt tiền

Một cuốn sách sau hơn 120 năm mới được trả về cho thư viện. Và người mượn ngày ấy đã trở thành nhà nghiên cứu nổi tiếng ở Anh sau này, lại không phải đóng đồng xu tiền phạt nào.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo tờ The Guardian, thư viện của Trường Hereford Cathedral ở thành phố Hereford, nước Anh, vừa nhận lại cuốn sách với bản in mang tựa đề The Microscope and its Revelations (tạm dịch: Kính hiển vi và những khám phá thú vị) do nhà nghiên cứu bệnh học nổi tiếng ở Anh là ông Arthur Boycott mượn cách đây hơn 120 năm.

Cuốn sách này được ông Boycott mượn vào những năm 1890, khi còn là học sinh của trường. Lúc này, ông có niềm đam mê nghiên cứu về thiên nhiên, đặc biệt là thích sưu tập các loại ốc để tìm hiểu.

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Boycott đã vào học ở ĐH Oxford ngành khoa học tự nhiên, tốt nghiệp xuất sắc ngành sinh lý học, và sau này trở thành nhà nghiên cứu bệnh học và là nhà tự nhiên học. Chân dung của ông còn được treo ở phòng trưng bày chân dung quốc gia ở Anh.

Có thể cuốn sách ông Boycott mượn đã truyền cảm hứng cho niềm đam mê nghiên cứu tự nhiên và bệnh học sau này. Thế nhưng cuốn sách ấy cùng với lá tem của thư viện trường được kẹp bên trong bìa sách, lại không bao giờ được ông Boycott trả lại thư viện trong suốt cuộc đời mình.

Chính cháu gái là Alice Gillette, sống ở Taunton, Somerset, đã tìm thấy nó khi sắp xếp lại bộ sách hơn 6.000 cuốn của chồng quá cố vào năm nay.

Bà đã trả lại cho trường với lá thư được viết: “Tôi lấy làm tiếc khi thông báo rằng, một trong những cựu học sinh của trường là Giáo sư Boycott, có vẻ như đã ăn trộm cuốn sách này. Tôi không thể biết nhà trường đã như thế nào khi không thấy nó”.

Khi mới 15 tuổi, ông Boycott đã viết bài báo khoa học đầu tiên với danh mục các loại ốc có thể tìm thấy ở bờ biển Hereford. Ông trở thành người có tiếng trong giới y học trên thế giới sau này. Ông đam mê với loài ốc từ khi còn là học sinh và niềm đam mê ấy vẫn theo ông sau này. Ông qua đời năm 1938.

Cháu gái của ông đã nhớ lại lúc ông còn sống, trong túi lúc nào cũng có những con ốc.

Một điều đặc biệt là ngôi trường lâu đời nơi ông học Hereford Cathedral không phạt tiền đối với học sinh trả sách quá hạn.

Nói với tờ The Guardian, người phát ngôn của trường cho rằng việc phạt tiền học sinh trả sách quá hạn sẽ khiến học sinh không dám mượn sách. Và một lý do khác khiến họ không ra quy định phạt tiền là vì “các học sinh của chúng tôi rất giỏi trong việc trả lại sách”.

Không chỉ ông Boycott mà con cháu ông đã không bị phạt tiền trả sách quá hạn. Nếu trường này thực sự phạt tiền trả sách thư viện quá hạn, thì với 17 đồng Anh/ngày, ông Boycott có thể phải trả tiền phạt quá hạn là 7.446 bảng Anh (hơn 200 triệu đồng).

Minh Quyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/muon-sach-thu-vien-hon-120-nam-moi-tra-khong-bi-phat-tien-772427.html