Muốn ly hôn, người đàn ông này đã có hành động tàn nhẫn với con trai 5 tháng tuổi

Người đàn ông này đã rao bán con trai với giá gần 300 triệu đồng với lý do hết sức hoang đường...

Một người đàn ông tại thành phố Lâm Nghi, Trung Quốc vì muốn thỏa thuận ly hôn với vợ, anh ta đã bán con để mua ôtô bồi thường cho vợ mình.

Người đàn ông này đã quyết định rao bán con trai 5 tháng tuổi với mức giá gần 300 triệu đồng với một người lạ. Rất nhanh sau đó, anh ta đã bị cảnh sát bắt tạm giam vì hành vi buôn bán trẻ em.

Đoạn clip được CCTV quay lại khi người đàn ông họ Trương đứng rao bán đứa trẻ 5 tháng tuổi.

Theo như lời kể của người dân chứng kiến, hình ảnh một người đàn ông bế đứa trẻ 5 tháng tuổi đứng trên vỉa hè đường phố Lâm Nghi, Trung Quốc đang chờ người đến 'mua hàng' đã gây được sự chú ý của nhiều người.

Trong lúc chờ đợi có 'khách hàng', người đàn ông họ Trương - cha của đứa trẻ 5 tháng tuổi đã đứng đó hơn 10 phút và nhìn xung quanh hòng bán được con mình. Đứa trẻ sơ sinh vì không được mặc đủ ấm đã khóc toáng lên trong thời tiết giá lạnh. Trước khi xuất hiện trên vỉa hè đường phố Lâm Nghi, người cha này đã đăng tin rao bán con trai trên internet và nói sẽ chờ khách hàng ở địa điểm đã đưa ra.

Giữa mùa đông lạnh giá, đứa trẻ chỉ được quấn một lớp chăn mỏng chờ người đến mua mình.

Hành động này của anh ta đã khiến cảnh sát nghi ngờ và không lâu sau đó đã được đưa về đồn để điều tra.

Cảnh sát tuần tra phát hiện thấy có dấu hiệu nghi ngờ nên đã đưa hai cha con về đồn cảnh sát. Sau đó, Trương đã được công an thẩm vấn và phát hiện hành vi mua bán trẻ em của anh ta. Một người đã đồng ý mua đứa trẻ này với giá gần 250 triệu đồng và nói sẽ gặp Trương vào ngày hôm nay.

Theo lời khai của Trương với cảnh sát, anh ta vì muốn ly dị với vợ nên đã bán con trai để đáp ứng yêu cầu mua xe ôtô cho vợ. Anh ta cũng hy vọng con trai mình sẽ tìm được một gia đình tử tế sau khi vợ chồng ly hôn. Hiện Trương đã bị tạm giam vì hành vi buôn bán người. Cảnh sát hiện đang điều tra những hành vi buôn bán trẻ em khác.

Chỉ vì muốn thỏa thuận ly hôn với vợ, mà người cha này đã đang tâm bán con ruột của mình.

Hàng trăm người dùng Weibo đã vô cùng phẫn nộ trước hành vi nhẫn tâm bán con của người đàn ông họ Trương.

Một người đã viết: " Thật đáng thương cho đứa trẻ có một người cha như vậy. Mặc dù lần này em được cứu, nhưng còn những lần sau, ai có thể đảm bảo anh ta sẽ không bán con mình một lần nữa?."

" Anh ta chỉ đóng góp một phần nhỏ trong việc tạo ra đứa bé nhưng anh ta lại dám cho mình cái quyền buôn bán con mình?." Một cư dân mạng không che giấu được vẻ bức xúc của mình.

" Ông ta mặc rất nhiều quần áo nhưng đứa trẻ 5 tháng tuổi đó chỉ mặc lớp áo mỏng." Cư dân mạng lên án.

Minh Huyền (Theo Dailymail)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/muon-ly-hon-nguoi-dan-ong-nay-da-co-hanh-dong-tan-nhan-voi-con-trai-5-thang-tuoi-120472/