Mùa mưa trên công trình

Dù công việc nặng nhọc, vất vả nhưng những người lính công binh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Biên giới mùa này đang nắng gay gắt, bỗng mây đen kéo đến, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Công binh vừa kịp căng bạt để xây hết lượng hồ vừa trộn dở thì mưa xuống như trút nước. Một số chiến sĩ khẩn trương thi công, một số lo gạt nước mưa trên bạt, tránh làm đứt dây bạt. Đó chỉ là một trong những sự cố nhỏ khi thi công công trình phòng thủ, cột mốc biên giới.

Có những địa điểm Kobe không vào được như ở ấp 3, ấp 4, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, CBCS phải đào đất bằng tay mà mỗi hầm phải dùng sức đào hơn 50m3 đất. Liên tiếp như vậy, đúng ngày thứ 20, hầm công trình được hoàn thiện theo đúng tiêu chuẩn cũng là lúc trời chạng vạng tối, nước lớn ngoài sông tràn vào, thêm cơn mưa, đất bị sạt lở và công trình gần như trở lại hiện trạng ban đầu. Vậy là anh em lại động viên nhau tiếp tục đào ròng rã gần 20 ngày nữa mới hoàn thành.

Khối lượng công việc nhiều, đơn vị phải rong ruổi hết thi công ở các huyện vùng hạ đến vùng biên giới,... Có nhiều chiến sĩ vừa hoàn thành khóa tân binh được biên chế về đại đội đã cùng đồng đội lên đường nhận nhiệm vụ. Không ít chiến sĩ trước giờ không biết gì về xây dựng nhưng qua sự chỉ dẫn của chỉ huy, đồng đội, trong thời gian ngắn đã thành thạo công việc.

Do đặc thù nhiệm vụ, mùa mưa cũng là thời điểm CBCS phải làm việc với cường độ cao mới kịp tiến độ. Có những ngày 5 giờ sáng, anh em đã đến địa điểm thi công. Cũng không ít ngày, mưa suốt buổi sáng, anh em phải làm việc từ chiều đến tối mịt mới về nơi đóng quân.

Thêm vào đó, có những vị trí điểm tập kết vật tư xa công trình, vậy là CBCS phải vác từng bao ximăng, cát, đá đến công trường. Lao động cực nhọc, thời tiết thất thường ảnh hưởng đến sức khỏe bộ đội nhưng với ý thức trách nhiệm, từng chiến sĩ khắc phục, vượt qua.

Trung sĩ Trần Văn Quí - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Đại đội Công binh, chia sẻ: “Khi đã hiểu lợi ích của những công trình phòng thủ, cột mốc biên giới, tôi cùng đồng đội càng tự hào và phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công việc vất vả nhưng anh em luôn vui vẻ, đoàn kết, vừa làm, vừa ca hát. Mỗi công trình gắn liền với rất nhiều kỷ niệm về đồng đội, tình quân - dân”.

Cán bộ, chiến sĩ công binh thi công cột mốc

Dù đóng quân ngoài doanh trại nhưng Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhiều năm liền là tấm gương điển hình học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điển hình 5 năm cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đơn vị quyết thắng,...

Dù đơn vị thường xuyên cơ động, sống trong dân nhưng CBCS tuyệt đối giữ nghiêm kỷ luật dân vận, chấp hành nghiêm nội quy đơn vị. Trao đổi về vấn đề này, Đại úy Trần Bá Lâm - Đại đội trưởng Công binh, Phòng Tham mưu, cho biết: “Chính nhờ tinh thần đoàn kết, sự chung vai, sát cánh của đồng chí, đồng đội và tinh thần vượt khó, ý thức trách nhiệm, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do lao động nặng nhọc nên các đồng chí trong Ban Chỉ huy Đại đội rất quan tâm, động viên, chia sẻ và làm gương cho chiến sĩ. Chúng tôi cùng lội bùn, tát nước, trộn hồ,... với chiến sĩ nên anh em rất gần gũi, chung tay thực hiện nhiệm vụ”.

Có những người lính “mồ hôi bạc vai áo, da sạm đen nắng trời”, có đôi tay thô ráp, xù xì cầm cuốc xẻng, khuân vác cát, ximăng,... đó là những người lính công binh trong thời bình. Dấu chân của họ in đậm nơi những vùng sâu, biên giới quê hương./.

Thùy Trang

Nguồn Long An: http://baolongan.vn/mu-a-mua-tren-cong-tri-nh-a78495.html