MU của Erik Ten Hag chạm đáy

MU của Erik Ten Hag chạm đáy khi trình diễn lối chơi bạc nhược và trở thành cựu vương Cúp Liên đoàn sau thất bại 0-3 dưới tay Newcastle.

MU thua bạc nhược trước Newcastle và thành cựu vương Cúp Liên đoàn Anh. (Ảnh: Getty)

MU thua bạc nhược trước Newcastle và thành cựu vương Cúp Liên đoàn Anh. (Ảnh: Getty)

“MU đã chơi không đúng đẳng cấp của mình. Cả đội đều biết điều đó. Mọi thứ trở nên mất kiểm soát quá nhanh. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm vì màn trình diễn dưới tiêu chuẩn” – HLV Erik Ten Hag nói sau thất bại 0-3 trước Newcastle. Nhưng làm thế nào để Quỷ đỏ phát huy hết năng lực, thì Ten Hag không biết.

Erik Ten Hag đã nói những lời tương tự sau rất nhiều thất bại của MU, tới mức tạo cảm giác nhàm chán thay vì thực sự nhấn mạnh tiêu chuẩn cao của đội bóng. Trang Instagram của MU đã thu hút vô số bình luận “ném đá” khi đăng tải đoạn phát biểu theo “văn mẫu” của Erik Ten Hag sau trận thua Newcastle.

Hơn 9 tháng sau ngày MU đánh bại Newcastle trong trận chung kết để vô địch Cúp Liên đoàn, đoàn quân của Erik Ten Hag đã tụt dốc không phanh. Những người kỳ vọng Erik Ten Hag trở thành “Sir Alex Ferguson mới” hồi tháng 2 hẳn khó ngờ rằng MU sẽ bị đội hình B của Newcastle biến thành cựu vương và nhấn chìm vào khủng hoảng khi tháng 11 gõ cửa.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh với MU và Erik Ten Hag. (Ảnh: Getty)

Mọi thứ thay đổi quá nhanh với MU và Erik Ten Hag. (Ảnh: Getty)

Theo thống kê, MU đang có khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 60 năm qua khi thua 8/15 trận. Trong 2 trận gần nhất, sân Old Trafford đều bị biến thành sân khấu cho Man City và Newcastle “vùi dập” thầy trò Erik Ten Hag với tỷ số 3-0.

Tờ Daily Mail cho rằng, MU của Erik Ten Hag đã chạm đáy khi đăng tải bài viết: “Erik Ten Hag rơi xuống tận cùng vực thẳm ở MU, đội bóng của ông ta thật thảm hại trước Newcastle”.

Cây viết Chris Wheeler nhấn mạnh rằng MU đã chơi thứ bóng đá “hoàn toàn không có cảm hứng hay ý tưởng”. Erik Ten Hag lúc này chẳng còn chút nào giống vị HLV đã nhảy múa cùng Antony và Lisandro Martinez để ăn mừng chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh ở Wembley.

Bài viết của Daily Mail tổng kết vấn đề của MU trong câu kết: “Nếu đội bóng này có tính chiến đấu, thì nó ở đâu? Nên nhớ rằng đêm qua MU có nhiều người đeo băng đội trưởng – Casemiro, Victor Lindelof và Bruno Fernandes – hơn là số cú sút trúng đích. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, số CĐV kiên nhẫn ở lại sân ít đến nỗi tiếng la ó của họ chìm nghỉm trước màn ăn mừng ồn ào của Newcastle”.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/mu-cua-erik-ten-hag-cham-day-post1056657.vov