Mourinho tố bị đối phương sỉ nhục

Chứng kiến màn ăn mừng của Antonio Conte, Jose Mourinho đã cảm thấy rất bực tức và lên tiếng cho rằng mình bị sỉ nhục.

Trong lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge trên cương vị HLV Manchester United, Jose Mourinho đã phải nhận một trong những thất bại nhục nhã nhất trong sự nghiệp, khi để cho Chelsea vùi dập với tỷ số 4-0. Đáng chú ý, sau khi Kante ghi bàn ấn định tỷ số, Conte đã có một màn ăn mừng hơi quá khích.

Và điều này đã khiến Mourinho phật lòng. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, thay vì đề cập chuyện chuyên môn, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chĩa mũi dùi về phía đồng nghiệp: "Chẳng ai ăn mừng như thế khi đã thắng 4-0, 1-0 còn chấp nhận được, hành động ấy là sỉ nhục chúng tôi".

Bình luận về trận đấu, Mourinho cho rằng M.U thua là bởi những sai lầm của hàng phòng ngự. "Khoảng thời gian đầu trận chúng tôi đã để thủng lưới và ai cũng nhận thấy hàng phòng ngự chơi tệ đến mức đáng ngạc nhiên. Chúng tôi đã phải trả giá vì điều đó. Sau vài giây, chúng tôi đã thua 0-1, sau đó dâng cao tấn công và tiến gần đến việc san bằng tỷ số, nhưng hàng thủ lại mắc sai sót và tỷ số là 0-2", ông nói.

Cuối cùng, nói về tình thế của M.U, Mourinho nhận định: "Chúng tôi đã có một tuần phải chạm trán với hai ứng cử viên vô địch là Liverpool và Chelsea. Bây giờ đến lượt các đội bóng khác trong top 5 phải đối đầu với nhau, họ sẽ hòa và mất điểm. Còn nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là giành chiến thắng mọi trận đấu, dù chẳng phải dễ dàng. Chúng tôi sẽ gặp Burnley, gặp Swansea và West Ham. Chúng tôi cần giành chiến thắng để thu hẹp khoảng cách."

Trong khi đó, cựu danh thủ M.U Gary Neville đánh giá rằng Chelsea đáng lẽ chỉ còn 10 người sai tình huống cao chân của David Luiz với Maroune Fellaini. Neville cho biết: "David Luiz đã may mắn ở tình huống ấy. Đáng ra cậu ta phải nhận một chiếc thẻ đỏ. Đó là một pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết".

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/mourinho-to-bi-doi-phuong-si-nhuc-1065516.tpo