Một vụ việc đau lòng xảy ra bên bờ sông Quyền

Đang ngồi trong chòi cất vó bên bờ sông Quyền thì thấy một con chuột trên đống đá cách chòi khoảng 20m, ông T đã mang súng tự chế ra để bắn về phía đống đá nhưng bắn nhầm khiến một người tử vong.

Khẩu súng tự chế công an thu giữ. Ảnh: CACC

Ngày 8/12, nguồn tin từ UBND xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), cơ quan công an đang tiến hành điều tra về việc một người đàn ông trên địa bàn bị trúng đạn chì, tử vong.

Trước đó, khoảng 20h tối ngày 7/12, ông H.Đ.T (SN 1973, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) đang ngồi trong chòi cất vó bên bờ sông Quyền (thuộc địa phận phường Kỳ Thịnh) thì thấy một con chuột trên đống đá cách chòi khoảng 20m.

Ngay sau đó, ông T đã mang súng tự chế ra để bắn về phía đống đá. Khoảng 10 phút sau khi bắn, ông T nghe tiếng tri hô từ ngôi nhà phía sau đống đá về việc có người bị bắn.

Nghe tiếng tri hô, ông T hoảng sợ chạy lại gần kiểm tra thì phát hiện anh T.D.Th bị trúng đạn ở vùng ngực nên cùng mọi người chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Th đã tử vong. Ngay sau đó, ông T đã đến Công an thị xã Kỳ Anh để đầu thú.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mot-vu-viec-dau-long-xay-ra-ben-bo-song-quyen-362902.html