Một phụ nữ chở thi thể người đàn ông tới ngân hàng để rút tiền

Cảnh sát ở Brazil đã bắt giữ một phụ nữ bị nghi ngờ lái xe chở một người đàn ông đã chết tới ngân hàng để rút khoản vay 4 con số.

Người phụ nữ đưa thi thể người chú đến ngân hàng ở Brazil để vay tiền. Ảnh: @realengotv.

Video quay lại cảnh tương tác của người phụ nữ tại ngân hàng đã châm ngòi một cuộc tranh luận trên toàn quốc ở Brazil sau khi gây sốt trên mạng xã hội, theo CNN.

Video này ghi lại cảnh tượng người phụ nữ tới quầy nhân viên của một chi nhánh của ngân hàng Itau Bank ở Rio de Janeiro. Cô cố gắng giữ đầu của người đàn ông ngồi trên xe lăn phía trước không bị ngả ra phía sau. Trong video cũng có đoạn, người phụ nữ tìm cách giúp người đàn ông mà cô gọi là chú cầm bút để ký vào giấy tờ rút tiền.

Theo cảnh sát, người phụ nữ cố gắng rút một khoản vay tương đương 3.000 USD vốn đã được phía ngân hàng phê duyệt nhưng vẫn cần chữ ký của người đàn ông.

Tuy nhiên, người đàn ông trong video - được một nhân viên ngân hàng quay video lại - không có phản ứng gì. Cánh tay của ông thõng xuống và đầu liên tục ngửa ra sau khi nhân viên ngân hàng đang nói chuyện với ông.

“Chú ơi, chú có nghe chưa”, tiếng của người phụ nữ phát ra trong video. “Chú cần ký vào đây. Nếu chú không ký thì không có cách nào hết. Tôi không thể ký cho chú được, chú phải ký. Tôi làm sao đây”.

“Chú ký vào đây đi, đừng làm tôi đau đầu nữa”, người phụ nữ nói thêm.

Lúc này, một nhân viên ngân hàng nói: “Tôi nghĩ ông ấy không được khỏe”. Một nhân viên khác cũng đồng tình.

Cảnh sát trưởng thành phố Rio de Janeiro Fabio Luis Souza cho biết các nhân viên ngân hàng sau đó đã quyết định gọi xe cấp cứu. Khi nhân viên y tế đến, họ kết luận rằng người đàn ông đã chết được vài giờ và chắc chắn đã chết trước khi đến ngân hàng.

“Tôi chưa bao giờ gặp một trường hợp nào như thế này trong 22 năm (làm cảnh sát)”, ông Souza nói với chương trình tin tức buổi sáng Bom Dia Rio hôm 17/4.

Ông cho biết cảnh sát đang điều tra xem liệu cô Nunes có thực sự có quan hệ họ hàng với người đàn ông này hay không.

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang cố gắng xác định mối quan hệ giữa người phụ nữ và người đàn ông đã chết.

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ được xác định là Erika Vieira Nunes, 42 tuổi. Và người mà cô gọi là chú là ông Roberto Braga, 68 tuổi.

CNN Brasil đưa tin luật sư của gia đình phản đối lời giải thích do cảnh sát đưa ra, nói rằng “đó không phải sự thật”. Họ khẳng định người đàn ông còn sống khi đến ngân hàng.

Giới chức trách xác nhận đang điều tra vụ việc nhưng chưa đưa ra cáo buộc.

Minh An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/mot-phu-nu-cho-thi-the-nguoi-dan-ong-toi-ngan-hang-de-rut-tien-post1470859.html