Một người dân ở Điện Biên nhặt được 50 triệu đồng đã tìm cách trả lại người mất

Nhặt được số tiền lớn trên đường đi chợ, một công dân ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã trình báo cơ quan chức năng tìm cách trả lại cho người mất.

Ngày 14/9, Công an phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tiến hành bàn giao số tiền 50 triệu đồng do chị Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973), trú tại tổ 12, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ nhặt được trên đường cho người đã đánh rơi số tiền trên.

Công an và Chính quyền phường Mường Thanh chứng kiến việc bàn giao lại số tiền cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 6h45 phút ngày 09/9, trên đường đi chợ, đến khu vực tổ 7, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ (gần đoàn nghệ thuật Hoa Ban tỉnh), chị Nguyễn Thị Bình phát hiện trên đường có 3 cọc tiền mệnh giá 200.000đ và 100.000đ ai đó đánh rơi. Sau khi xác định xung quanh không có ai tìm kiếm, cũng như không có giấy tờ cá nhân để xác định chủ nhân của số tiền trên, chị Bình đã mang số tiền trên đến trình báo và bàn giao cho Công an phường Mường Thanh.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an phường Mường Thanh đã thông báo và cử cán bộ đi xác minh thông tin người đánh mất tài sản. Sau khi xác minh, xác định người đánh rơi số tiền trên là anh Chu Lương Tùng (sinh năm 1990), trú tại tổ 7, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Vào 15h ngày 14/9, Công an phường Mường Thanh đã mời anh Tùng đến cơ quan công an để nhận lại tài sản.

Xúc động khi được nhận tài sản đánh rơi, anh Chu Lương Tùng cho biết: sáng 9/9, trên đường đi làm, do bất cẩn, anh đã đánh rơi 50 triệu đồng là số tiền của cơ quan giao cho anh. Rất may mắn chị Bình đã nhặt được và tìm cách trả lại. Việc làm của chị thực sự là hành động đẹp, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mot-nguoi-dan-o-dien-bien-nhat-duoc-50-trieu-dong-da-tim-cach-tra-lai-nguoi-mat-post955943.vov