Một ngày Vu lan an vui của bé Bông

Dù xa nhà nhưng Vu lan năm nay của bé Bông lại thêm phần đặc biệt khi được ba dẫn lên chùa lễ Phật, vui chơi cùng bạn bè và được các thầy cài lên áo một đóa hoa hồng tươi thắm với lời chúc bình an, sức khỏe.

Bé Bông (Phạm Nhã An) dù mới 4 tuổi nhưng đã phải theo ba từ Thanh Hóa vào TP.HCM chăm mẹ đang trong thai kỳ em của Bông. Cuộc sống xa nhà không làm em buồn vì ba thường hay dẫn em lên chùa lễ Phật và vui chơi cùng bạn bè.

Vu lan năm nay càng đặc biệt đối với bé Bông hơn khi được quý Thầy tại chùa Viên Giác (Q.Tân Bình, TP.HCM) cài lên áo đóa hoa hồng tươi thắm, với lời chúc bình an, may mắn trong cuộc sống luôn đến với em và gia đình.

Ngay từ sáng sớm rằm tháng Bảy ÂL, bé Bông đã theo ba và bạn đến chùa Viên Giác (Q.Tân Bình) thành kính lễ Phật

Bên cạnh Đức Phật thì em thích nhất là được đảnh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm bên trong khuôn viên chùa Viên Giác

Bắt chước mọi người, em dâng một đóa hoa lên cúng dường Bồ-tát Quán Thế Âm với tâm nguyện cầu mong sự che chở của mẹ hiền

Tôn tượng Đức Phật tại chánh điện chùa Viên Giác

Sau khi lễ Phật, em và ba tham dự buổi tụng kinh nhân ngày lễ Vu lan

Không riêng gì gia đình bé Bông, rất đông Phật tử các nơi về tham dự tụng kinh cầu nguyện trong mùa Vu lan

Bé Bông chăm chú tụng kinh cùng với ba để cầu nguyện, gửi gắm năng lượng bình an đến mọi người trong gia đình của mình

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho việc người nhận vẫn còn cha mẹ, vẫn còn niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời

Anh Phạm Đăng Hùng (32 tuổi), ba bé Bông đang chỉnh sửa lại hoa hồng trên ngực của con gái

Tình thương của Bông dành cho ba khi hiểu ý nghĩa của đóa hoa hồng trên ngực mình

Em cũng biết chia sẻ niềm vui đó đến với bạn bè của mình

Bé Bông đang cài hoa hồng cho bạn của mình là bé Mịn

Không chỉ đến chùa lễ Phật, tụng kinh, Bông và bạn còn được ba hướng dẫn khám phá không gian bên trong chùa Viên Giác

Cùng nhau tìm hiểu những điều Phật dạy

Việc đưa trẻ đi chùa là cách để hướng các em đến các giá trị chân - thiện - mỹ, đồng thời giúp cho các em tìm hiểu về nét đẹp ở cửa thiền

Đây là môi trường thích hợp để gieo vào tâm hồn nhỏ bé của bé Bông hạt giống của sự bình yên

Hạt giống đó sau này có thể nảy nở thành một đóa hoa xinh đẹp, thiện lành

Bé Bông và bé Mịn được hòa nhập vào thế giới thanh tĩnh, bình yên nơi cửa Phật

Cùng nhau khám phá thế giới bên trong chùa

Từ chùa trở về, bé Bông liền chia sẻ niềm vui và sự bình an đó đến mẹ và em trai trong bụng mẹ

Em cùng ba cài hoa hồng cho mẹ với lời chúc mẹ luôn bình an, có nhiều niềm vui trong cuộc sống giống như lời các thầy dạy trên chùa. Đây là một mùa Vu lan ý nghĩa nhất mà gia đình bé Bông được trải nghiệm

Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/anh-mot-ngay-vu-lan-an-vui-cua-be-bong-post68411.html