Một ngày với chiến sĩ mới Đoàn Pháo binh Anh dũng

Đến Lữ đoàn 675, Binh chủng Pháo binh những ngày này, chúng tôi thấy không khí luyện tập sôi nổi của các chiến sĩ mới trên thao trường.

Ngày 20-11-1950, tại bản Nà Tấu (nay là xóm Lũng Diễn, xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng), Trung đoàn sơn pháo 675 (nay là Lữ đoàn) - Trung đoàn sơn pháo đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.

Ngay sau khi được thành lập, không ngừng nêu cao ý chí cách mạng tiến công, vừa huấn luyện, vừa củng cố lực lượng, đơn vị đã sáng tạo ra nhiều cách đánh độc đáo, càng đánh càng mạnh, lập được nhiều chiến công xuất sắc trong nhiều chiến dịch như: Chiến dịch Trần Hưng Đạo, Chiến dịch Hoàng Hoa Thám, Chiến dịch Tây Bắc, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Tây Nguyên...

Trung đoàn đã được Bác Hồ đặt tên là Đoàn Pháo binh Anh dũng, hai lần vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào năm 1975 và năm 2000.

Tiếp bước truyền thống cha anh, ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 675 không ngừng luyện rèn, say sưa học tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tô thắm truyền thống "Anh dũng, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, cơ động giỏi, đánh chắc thắng" của lữ đoàn. Mới bước vào huấn luyện hơn 3 tuần, những gương mặt trắng trẻo, thư sinh ngày nào đã đượm màu sương gió. Không còn rụt rè, bỡ ngỡ như buổi ban đầu, các tân binh đã trở nên rắn rỏi, vững vàng, an tâm tư tưởng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh về ngày huấn luyện của các chiến sĩ mới:

Đại tá Nguyễn Đức Hiền, Chính ủy Lữ đoàn giới thiệu về truyền thống của đơn vị tới các chiến sĩ mới.

Học tập bằng phương pháp trực quan sinh động khiến chiến sĩ mới hiểu nhanh, nhớ lâu về truyền thống của Quân đội và đơn vị.

Ngay ngắn, nghiêm chỉnh bước vào giờ huấn luyện.

Chiến sĩ mới chăm chú với từng yếu lĩnh động tác.

Trung sĩ Lê Đức Việt (bên phải), Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 10, Tiểu đoàn 4 kiểm tra đường ngắm chính xác cho Binh nhì Phùng Đức Hoàng, chiến sĩ Tiểu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 10, Tiểu đoàn 4.

Trung sĩ Ninh Viết Phương, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 10, Tiểu đoàn 4 hướng dẫn chiến sĩ mới động tác nằm bắn súng tiểu liên AK.

Cán bộ đại đội luôn theo sát từng động tác của chiến sĩ mới.

Binh nhì Nguyễn Ngọc Nghĩa, chiến sĩ Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 10, Tiểu đoàn 4 tập trung cao độ trong giờ thực hành chắp nối đồ dùng gây nổ.

Giờ giải lao của các chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 4.

Đọc báo hằng ngày...

... sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trở thành những món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các chiến sĩ mới.

Tiết mục sáo trúc "Anh vẫn hành quân" do Binh nhì Nguyễn Minh Đức, Tiểu đội 23, Trung đội 7, Đại đội 11, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 675 biểu diễn.

Rửa tay trước khi vào mâm.

Những suất cơm ngon, đủ dinh dưỡng...

... để các chiến sĩ mới nạp năng lượng sau một ngày huấn luyện hăng say.

Với các chiến sĩ mới, sinh nhật đồng đội sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời quân ngũ.

VĂN QUANG - THU HOÀI - MINH HUYỀN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mot-ngay-voi-chien-si-moi-doan-phao-binh-anh-dung-769573