Một ngày của 'Con nuôi đồn Biên phòng'Tin khác

Đóng quân ở nơi biên giới, dẫu cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều thiếu thốn, nhưng những người lính 'quân hàm xanh' đã vượt lên tất cả để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là việc giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi đây được đến trường học tập tốt hơn. Cùng với chương trình 'Nâng bước em đến trường', từ năm 2019 đến nay, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh còn thực hiện hiệu quả mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng' do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Hiện nay, các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đang nhận 9 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phụ trách làm con nuôi, tạo điều kiện để các em được ăn ở, học tập, chắp cách ước mơ tương lai cho các em. Trong đó, Đồn Biên phòng Pò Mã là đơn vị đầu tiên thực hiện mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng' của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồn Biên phòng Pò Mã đứng chân trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài trên 21 km và phụ trách địa bàn 2 xã: Quốc Khánh và Đội Cấn (huyện Tràng Định). Năm 2019, thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã rà soát, lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đón nhận làm con nuôi. Cháu Lý Anh Kiệt, sinh năm 2013 (mồ côi mẹ từ nhỏ, nhà có hai bố con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, là hộ nghèo ở thôn Lũng Xá, xã Quốc Khánh) là một trong những cháu được Đồn Biên phòng Pò Mã đón nhận làm con nuôi. Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Lạng Sơn ghi lại một ngày sinh hoạt, học tập của Lý Anh Kiệt.

ĐÌNH QUANG

Năm 2019, khi đó Lý Anh Kiệt 6 tuổi- bước vào học lớp 1, Trường Tiểu học xã Quốc Khánh đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã nhận làm con nuôi. Giờ đây, Anh Kiệt đã là một cậu bé 10 tuổi, khôi ngôi, nhanh nhẹn và đang theo học lớp 5A2, Trường Tiểu học xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định.

Trải qua gần 5 năm sinh sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã, Anh Kiệt đã quen với nếp sống nơi đây. Như đã thành thói quen, mỗi sáng sớm thức dậy, Anh Kiệt đều tự gấp gọn chăn màn ngăn nắp, quét dọn phòng ở, vệ sinh cá nhân, ăn sáng theo quy định của quân đội rồi đi học đúng giờ.

Trung úy Nguyễn Hữu Phong, Đội trưởng Đội kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Pò Mã là người được đơn vị giao nhiệm vụ kèm cặp Anh Kiệt trong sinh hoạt và học tập. Hằng ngày, Trung úy Phong luôn theo sát và đồng hành với Anh Kiệt trên con đường đến trường.

Mỗi ngày đến trường, ở trong lớp học, Anh Kiệt (ngồi ở bàn đầu ngoài cùng bên trái) cùng các bạn chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ.

Gặp những bài học chưa hiểu hết nội dung, Anh Kiệt luôn mạnh dạn hỏi ý kiến cô giáo ngay trên lớp và luôn được cô tận tình hướng dẫn, giải thích, giúp em nắm vững hơn kiến thức bài học.

Sau những giờ học tập trên lớp, Anh Kiệt lại hòa mình cùng với các bạn chơi những môn thể thao giải trí yêu thích, tích cực tham gia vào các hoạt động thể chất của nhà trường.

Sau một ngày học tập ở trường, trở về ngôi nhà chung, với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, mỗi buổi chiều đến Anh Kiệt tham gia quét dọn doanh trại, vui chơi hoạt động thể dục thể thao cùng những người "cha nuôi" mang quân hàm xanh.

Với những bữa cơm ở ngôi nhà chung, Anh Kiệt luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc, thương yêu từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã.

Sau khi ăn cơm tối xong, Anh Kiệt được Trung úy Nguyễn Hữu Phong hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài thật tốt để hôm sau đến lớp học.

Khi hoàn thành việc học tập, chuẩn bị đầy đủ sách vở cho hôm sau, Anh Kiệt lại tự giác mắc màn đi ngủ theo đúng giờ quy định của quân đội, để bảo đảm sức khỏe cho một ngày học tập mới bắt đầu.

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phong-su-anh/619480-mot-ngay-cua-con-nuoi-don-bien-phong.html