Một liệt sỹ Gạc Ma được đặt tên đường

Anh hùng liệt sỹ, đảo phó Gạc Ma Trần Văn Phương đã được chính quyền và nhân dân trân trọng đặt tên cho con đường ven biển đẹp nhất tại quê nhà nhân kỷ niệm 36 năm trận hải chiến Gạc Ma (1988-2024). Lễ gắn biển tên đường được tổ chức trang trọng vào đúng ngày anh hi sinh 14/3.

Sáng nay 14/3, bên bờ sông Gianh thuộc phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) – quê hương của Đảo phó Gạc Ma, Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương chính quyền, nhân dân và đồng đội đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ đã hi sinh trong trận hải chiến không cân sức trên đảo chìm Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa cách đây 36 năm; đồng thời làm lễ gắn biển tên đường mang tên Trần Văn Phương.

Buổi lễ diễn ra trang trọng ngay bên bờ sông Gianh, thuộc phường Quảng Phúc - quê hương của liệt sỹ Trần Văn Phương

Ôn lại lịch sử hào hùng của những người lính Gạc Ma năm nào, đại diện cựu chiến binh Gạc Ma xúc động cho biết, rạng sáng ngày 14/3/1988, đảo phó Gạc Ma, Trung úy Trần Văn Phương cùng đồng đội rời tàu dầm mình trong nước biển mang theo dụng cụ và vật liệu xây dựng đảo. Là chỉ huy, anh Phương nhận lãnh trách nhiệm giữ lá cờ Tổ quốc, biểu tượng của chủ quyền quốc gia.

Chính quyền phường Quảng Phúc, quê hương của Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương chủ trì buổi lễ

Cũng trong sáng đó, quân Trung Quốc nhiều lần đổ bộ, tấn công đảo Gạc Ma. Cuộc chiến không cân sức xảy ra, gần 50 người lính công binh trong tay chỉ có xà beng, cuốc xẻng, các chiến sỹ hải quân Việt Nam nắm tay nhau tạo thành vòng tròn giữ đảo, mà sau này trở thành biểu tượng “vòng tròn bất tử”.

Đồng đội xúc động và tự hào bên biển tên đường mang tên Trần Văn Phương

Trước sự hung hãn của địch, Trung uy Trần Văn Phương đã động viên đồng đội: “Thà hi sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của quân chủng Hải quân anh hùng…” Trong lúc giằng co với quân địch để giữ lá cờ Tổ quốc, một phát đạn của địch đã trúng đầu trung úy Phương. Anh gục xuống, tay vẫn cầm chắc ngọn cờ Tổ quốc, lá cờ phủ lên thi thể anh…

Tên của Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương được đặt cho con đường ven biển đẹp nhất ở quê nhà

Có mặt tại buổi lễ, cựu binh Nguyễn Văn Thống, Hội trưởng cựu binh Gạc Ma tại Quảng Bình xúc động nói: “Tên của Anh hùng liệt sỹ Trần văn Phương được đặt tên cho con đường ven biển đẹp nhất quê hương anh không chỉ là niềm tự hào của gia đình, quê hương là còn có cả những người lính Gạc Ma đã hinh sinh và những người lính còn sống như chúng tôi. Đây là một sự ghi nhận xứng đáng của chính quyền và nhân dân đối với sự hi sinh oanh liệt của người con quê hương - Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương”.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mot-liet-sy-gac-ma-duoc-dat-ten-duong-post1620081.tpo