Một gia đình chính sách có hoàn cảnh rất khó khăn

QĐND - Cụ Nguyễn Thị Tiến-vợ liệt sĩ Bùi Quốc Châu, đang ở cùng vợ chồng người con trai duy nhất là Bùi Quốc Đàn tại nhà số 4, đường Huyền Trân Công Chúa, phường 5, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Anh Đàn 49 tuổi, bị mắc bệnh ung thư vòm họng đã 4 năm nay, nên cả gia đình chỉ trông chờ vào sức lao động của người con dâu là chị Nguyễn Thị Tú Anh, công nhân Xí nghiệp in Lâm Đồng. Cụ Tiến bị bệnh tim mạch và viêm đa khớp. Vợ chồng chị Tú Anh có 3 đứa con: Con trai đầu là Bùi Quốc Thắng đang học Trường Cao đẳng Công nghệ TP Hồ Chí Minh, hai cháu song sinh là Bùi Ngọc Hoài và Bùi Ngọc Hảo đều chăm ngoan, học giỏi. Cháu Hoài đang học năm thứ nhất Trường Đại học Kinh tế luật TP Hồ Chí Minh. Cháu Hảo là học sinh giỏi Quốc gia môn sinh học, Huy chương Vàng Olimpic môn sinh học, hiện đang học năm thứ nhất ở Học viện Quân y. Gia đình chị Nguyễn Thị Tú Anh thuộc diện hộ nghèo, chị vừa phải nuôi mẹ già, chăm sóc chồng đau ốm, vừa phải lo cho con ăn học hết sức vất vả.

Chị Tú Anh được điều trị trong bệnh viện.

Vào lúc 15 giờ ngày 25-6-2013, khi chị Nguyễn Thị Tú Anh đang chăm sóc mẹ chồng là cụ Tiến trong nhà thì bỗng nhiên một chiếc xe ô tô tải đang đổ dốc mất phanh lao thẳng vào nhà khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn. Cụ Tiến bị thương nhẹ, chị Tú Anh bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Theo bác sĩ cho biết, vì bị mất máu nhiều, xương chậu bị chấn thương rạn nứt, hai chân dập nát hoàn toàn nên chị Tú Anh phải nằm bất động và điều trị rất lâu dài, tốn kém. Mặc dù chính quyền, đoàn thể và các cơ quan chức năng cùng các y, bác sĩ rất quan tâm giúp đỡ, chị Tú Anh đã được cứu sống nhưng hiện tại gia cảnh chị lại quá túng quẫn. Chị phải nằm một chỗ, chồng đang mang bệnh ung thư lại còn phải chăm sóc vợ và mẹ già 75 tuổi thường xuyên đau ốm. Ba đứa con đều là sinh viên, đang đi học xa.

Hiện nay, do ngôi nhà bị ô tô đâm sập nên gia đình chị Tú Anh được bà con lối phố cho ở tạm; ban thờ liệt sĩ Bùi Quốc Châu cũng phải gửi nhờ hàng xóm. Với hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Tú Anh lúc này, nếu không có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, của các tổ chức xã hội từ thiện, các nhà hảo tâm... thì vô cùng khó khăn. Báo Quân đội nhân dân rất mong bạn đọc khắp mọi miền chung tay giúp đỡ gia đình liệt sĩ này. Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; hoặc gửi về địa chỉ của chị Nguyễn Thị Tú Anh-nhà số 4, đường Huyền Trân Công Chúa, phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bài và ảnh: PHÒNG BẠN ĐỌC VÀ CỘNG TÁC VIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/11/11/11/254284/Default.aspx