Một chữ cũng là Trò

Dịp này, NXB Trẻ cũng ra mắt bạn đọc cuốn sách “Một chữ cũng là Trò” của TS Nguyễn Trường Sa. Tựa sách khiến người đọc liên hệ ngay tới câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.” (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy).

Vì sao ở đây lại Một chữ cũng là trò? Thưa, đó là cách mà một người thầy đã tiếp nhận, đã trải qua, đã tin tưởng.

Người thầy ấy hiểu rằng chính học trò là nhân tố cho thầy quyết định giảng gì và giảng thế nào.

Chính học trò là động lực khiến thầy ở lại với cái nghề mà ngay từ đầu thầy đã miễn cưỡng chọn.

Cũng chính học trò cho thầy thấy mình sai, mình dở chỗ nào mà dám thay đổi, hoàn thiện từng ngày.

Và thầy đã tự nhận: “Trường Sư phạm dạy tôi 1, Học trò dạy tôi 10”.

Người thầy ấy là tác giả Nguyễn Trường Sa, một tiến sĩ giáo dục có góc nhìn thoáng, tư duy mới và thói quen đặt câu hỏi ngược lại cho mọi vấn đề.

Vậy nên mới có “Một chữ cũng là Trò” - cuốn sách chia sẻ trải nghiệm dành cho các sinh viên sư phạm và những thầy cô giáo trẻ, những người đang ấp ủ nhiều lý tưởng bỗng một ngày vỡ òa trước thực tế gai góc, hoang mang không biết nên đi tiếp hay rẽ sang hướng khác.

Thư Thư

Từ khóa

học trò thầy giáo

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/mot-chu-cung-la-tro/135688