Morata đến Chelsea: 650 triệu fan MU chia rẽ, oán Real trách Mourinho

Alvaro Morata đến Chelsea, còn Romelu Lukaku là người của MU. Nhưng nhìn “Hoàng tử” thành Madrid cập bến kình địch Tây London, hàng triệu manucian toàn cầu tiếc hùi hụi.

Tổng hợp vụ Morata tới Chelsea (bản quyền thuộc VTV)

Một mùa hè rất nhiều điều đáng nói của MU. Ban đầu, “Quỷ đỏ” xem Alvaro Morata là mục tiêu số 1. Tương tự, Chelsea theo đuổi Romelu Lukaku trong suốt thời gian đã qua. Thậm chí có thời điểm Morata chỉ còn cách sân Old Trafford một cái gật đầu.

Sau thời điểm Chelsea thông báo đạt thỏa thuận chiêu mộ Morata, fan MU hoạt động mạnh nhất

Thế rồi đùng một cái, sau vụ đàm phán bất thành giữa Phó chủ tịch Ed Woodward với Chủ tịch Real, Florentino Perez, MU chớp nhoáng chiêu mộ Lukaku trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đó là một cú sốc, không chỉ với người trong cuộc, mà ngay cả các fan MU cũng không tin vào mắt mình khi đọc những dòng thông tin trên truyền thông.

Như một lẽ tất yếu, Chelsea buộc phải chuyển hướng sang Alvaro Morata và bản thân chàng tiền đạo của Real cũng không còn nhiều bến đỗ để đi. Mức phí chuyển nhượng 70 triệu bảng được thông qua giữa Real và Chelsea, “một cái bắt tay để trả thù MU” như mô tả của nhiều người.

Sau thời điểm Chelsea thông báo đạt được thỏa thuận với Real trong thương vụ Morata, những người phản ứng mạnh nhất không phải người hâm mộ Chelsea, mà lại là các manucian. Cộng đồng fan MU tại Việt Nam nói riêng cũng như fan MU trên toàn cầu nói chung bị chia rẽ sâu sắc vì BLĐ “Quỷ đỏ” bỏ ngang Morata, mua Lukaku.

Về cơ bản, Morata đến MU còn Lukaku trở lại Chelsea sẽ hợp lý cho tất cả các bên. Nhưng thị trường chuyển nhượng biến ảo khó lường, để rồi giờ đây người hâm mộ (đặc biệt là cộng đồng fan MU) bị phân ra làm nhiều thái cực.

Không ít manucian vẫn dành nhiều tình cảm cho Morata hơn là Lukaku

Phải thừa nhận rằng một lượng lớn fan MU yêu mến Morata hơn Lukaku bởi nhiều điểm: Khuôn mặt điển trai, lối chơi đậm chất kỹ thuật và vẻ hào hoa, lại đến từ một đội bóng vừa 2 năm liền vô địch Champions League. Với lượng CĐV này, không ít người trách Mourinho sao lại đưa ra một lựa chọn “dại dột”, “thiếu đột phá và quá bảo thủ”.

Tiếc Morata bao nhiêu, lượng manucian này lại căm giận Chủ tịch Florentino Perez của Real bấy nhiêu. Chính người đứng đầu đội chủ sân Bernabeu đã gây khó dễ cho mối lương duyên MU - Morata bằng các chiêu trò ép giá theo kiểu “ép người quá đáng”. Rồi thậm chí không ít người vì tiếc và cay cú, đã dùng những lời rủa xả độc địa ném về phía Morata rằng “mong Morata sẽ thất bại và trở thành Torres phiên bản 2”.

Tuy nhiên, cũng không ít NHM “Quỷ đỏ” lên tiếng bảo vệ Lukaku và quyết định mua người của BLĐ MU nói chung và HLV Mourinho nói riêng. Đám đông này lý giải rằng, mua Lukaku an toàn hơn bởi anh đã thi đấu nhiều năm ở Anh, hiệu suất khá ổn định. Đặc biệt, thể hình của “Voi rừng đệ nhị” được cho là lý tưởng đối với một môi trường đòi hỏi sức mạnh, tốc độ và sự càn lướt như Ngoại hạng Anh.

Trên các diễn đàn, fanpage, group Facebook của MU, hai lượng CĐV có tư tưởng trái chiều này “va vào nhau chan chát” với những cuộc đấu khẩu kéo dài tưởng chừng bất tận. Đôi bên đều có lý lẽ của riêng mình. Không ít cuộc cãi vã nổ ra từ đó, để rồi nội bộ mất đoàn kết.

Với fan MU trung lập, họ không cần biết Morata hay Lukaku, ai hay hơn ai. Song người cuối cùng gia nhập MU - đó là Lukaku, mới là người được cổ vũ và dành cho niềm tin yêu. Ai hay ai dở, ai đúng ai sai, ai là bom tấn và ai là bom xịt, có lẽ chỉ khi mùa giải mới bắt đầu NHM mới có câu trả lời chính xác cho riêng mình.

Tiến Long (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/morata-den-chelsea-650-trieu-fan-mu-chia-re-oan-real-trach-mourinho-c9a550724.html