Mong ước một cây cầu

Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn có vị trí địa lý tiếp giáp với thị trấn Thanh Sơn và ba xã của huyện Tam Nông và huyện Yên Lập. Tổng diện tích đất tự nhiên là hơn 1.854ha, dân số trên 5.000 người.

Người dân nơi đây mong muốn có được cây cầu vững chắc.

Hiện nay, xã có 10 khu dân cư nhưng bị chia cắt bởi dòng sông Bứa thành “bên ba, bên bảy”. Cây cầu đoạn qua khu Tam Sơn 2 trở thành đường độc đạo nối liền các khu dân cư. Cây cầu đã lâu, chỉ đảm bảo cho xe thô sơ, xe máy đi qua nên mới đáp ứng được một phần nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng- Chủ tịch UBND xã Sơn Hùng chia sẻ: Mơ ước có một cây cầu kiên cố đã đeo đuổi người dân nơi đây bao năm qua. Có cầu thì ô tô mới dễ dàng qua sông, nông sản cũng vận chuyển thuận lợi, không phải đi vòng một quãng đường cả chục cây số!

Khi mùa mưa lũ tới, cây cầu này phải tạm dừng hoạt động.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thời, khu Sơn Hùng 2 bộc bạch: Bất tiện nhất là đến mùa mưa lũ, nước sông trở nên đục ngầu, chảy xiết, cây cầu tạm lại phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân. Những lúc như vậy, người dân trong xã lại phải chịu cảnh “gần nhà, xa ngõ”. Học sinh, người bệnh muốn sang bờ bên kia buộc phải đi vòng cả chục cây số, dù hai bên bờ chỉ cách nhau vài chục mét. Nếu như có chủ trương, người dân sẵn sàng hiến đất, hoa màu, cây cối để tạo thuận lợi xây dựng cây cầu kiên cố.

Đã hàng chục năm nay, chính quyền và người dân xã Sơn Hùng mơ ước một cây cầu kiên cố, bởi có cầu sẽ giúp kết nối giao thông, giao thương và giúp đời sống kinh tế - xã hội của người dân hai bên bờ sông Bứa phát triển.

Đinh Tú

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//dan-toc-ton-giao/mong-uoc-mot-cay-cau/189120.htm